Ba mẹ của cô bé là Danielle và James cũng không biết chắc rằng cô con gái của họ có hiểu được mức độ nghiêm trọng của những vết thương mà cô bé đang chịu đựng hay không. Cô bé bị bỏng ở cấp độ ba với 37% trên cơ thể khi cô dựa vào một bếp lò tại nhà mình ở Epping vào hôm 3/10 khiến chiếc áo ngủ của cô bé bị bốc cháy. Kể từ hôm đó cô bé đã phải điều trị trong bệnh viện Nhi Hoàng gia và đã phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật cấy ghép da.
Đội ngũ bác sỹ chuyên khoa bỏng của bệnh viện đã sử dụng chính da của Grace để chữa trị cho phần da bị bỏng ở cổ, ngực, bụng, đùi và lưng của cô bé. Tuy nhiên, rất có thể cô bé sẽ phải nằm viện thêm ít nhất 6 tuần nữa và sẽ phải chịu thêm nhiều ca phẫu thuật và biện pháp điều trị để chống nhiễm trùng. Ông McLauclan cho biết Grace đã rất dũng cảm khi phải chịu đựng tới hai ca phẫu thuật cấy ghép da trong 1 tuần.
Với mối ưu tiên hàng đầu là sự phục hồi sức khoẻ của bé Grace, ba mẹ cô bé đã quyết định tìm một căn nhà mới để phục vụ cho thời gian bình phục của cô bé. Cô Janine Hammond, một người bạn của gia đình Grace, cho biết cô đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ gia đình của cô bé. “Gia đình cô bé không mong chờ được nhận tiền từ thiện. Tất cả những gì họ muốn là tìm một nơi an toàn để sinh sống, và trong thời buổi lãi suất cao và chi phí sinh hoạt gia tăng như hiện nay thì quả là một cuộc chiến khó khăn để họ duy trì được cuộc sống, đặc biệt là với những gì đã xảy ra với gia đình họ”, cô này nói.
Để giúp đỡ gia đình nạn nhân, bạn có thể liên hệ với cô Hammond theo số 0404 209 703.

Hội chợ Tết St Albans 2024
