19:00' 16-05-2019
Phụ nữ nhớ nhé, yêu nhau để cưới chứ không phải yêu nhau để đóYêu mà không cưới thì yêu làm gì cho tốn thời gian. Bởi thanh xuân phụ nữ vốn đã ngắn ngủi, đừng bắt cô ấy chờ đợi tủi thân.
19:00' 16-05-2019
Phụ nữ nhớ nhé, yêu nhau để cưới chứ không phải yêu nhau để đóYêu mà không cưới thì yêu làm gì cho tốn thời gian. Bởi thanh xuân phụ nữ vốn đã ngắn ngủi, đừng bắt cô ấy chờ đợi tủi thân.
15:00' 16-05-2019
Cuộc sống này vốn dĩ không dễ dàng, thế nên có em bé nào sinh ra mà lại không khóc đâu?Công chúa đeo vương miện thì cũng có lúc thấy nặng đầu, nhưng nếu muốn bỏ vương miện ra thì đừng là công chúa nữa.
11:00' 16-05-2019
Ly hôn không chết, nhưng sống cùng người đàn ông không thương mình thì chết cả tâm hồnHồi mới ly hôn, một mình nuôi con, bán hàng, giao hàng, cực khổ biết chừng nào, vậy mà chị vẫn sống tốt, sống rất vui. Ly hôn không chết, nhưng sống cùng người đàn ông không thương mình, chị chết cả tâm hồn.
07:00' 16-05-2019
Là phụ nữ nên nhớ, không phải cứ tận tụy hết lòng là sẽ được người khác yêu thương, trân trọngLà phụ nữ mà muốn mua một món đồ mình thích phải chờ sự đồng ý, chờ người khác mua cho, thì người phụ nữ ấy càng không thể thoát ra được sự yếu đuối của bản thân.
04:00' 16-05-2019
Phụ nữ à, ngoan cũng được nhưng đừng ngoan quáTrên mạng có một thời gian chia sẻ rầm rộ những câu nói kiểu: Là con gái, hãy viết lên trán một chữ tự. Đại khái ý của nó rằng phụ nữ cần tự yêu, tự lo, tự chăm cho bản thân chứ đừng chờ đợi đàn ông. Điều đó không sai, bởi không gì bằng tự thân vận động hết
00:00' 16-05-2019
Cha xin lỗi vì đã "dạy" con làm ô-sin cho chồng!Từ hôm nay, cha sẽ tự lo cho mình những việc cá nhân, cha sẽ không vứt đồ bừa bãi rồi để mặc mẹ con thu dọn, cha sẽ rửa bát và lau nhà, trong khi mẹ con thổi cơm và giặt đồ.
21:00' 15-05-2019
Phụ nữ không ai chịu được sự tàn nhẫn, vô tâm của đàn ôngĐơn ly hôn em cũng đã viết rồi, đợi anh ký nữa là xong. Hai đứa con, một đứa sẽ theo anh, một đứa theo em về quê sống một đời bình dị. Bởi em đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi, đừng giày vò nhau thêm nữa, được không?
18:00' 15-05-2019
Đôi khi tôi mong rằng mình đừng có nhau bao giờTôi vẫn mong ngóng riêng người ấy thôi. Mọi cảm giác vẫn còn nguyên trong tim, thật dịu dàng và đặc biệt.
15:00' 15-05-2019
Chúng mình không phải là nhà của nhau, dù cả tôi với em đều từng tha thiết muốn như thếMột buổi sớm tỉnh dậy thấy bình minh không mang theo tiếng gõ cửa. Câu chuyện cũ vô hình trên bóng nước. Ngỡ ngàng nhận ra rằng chúng mình đã từ bỏ nhau thật.
12:00' 15-05-2019
Thanh xuân này sẽ chẳng dừng lại, nên có thể hãy cứ yêu điĐừng nhìn mãi về phía quá khứ xa xôi ấy nữa, nếu em cứ khắc khoải vì điều xưa cũ thì sẽ chẳng ai có thể bước vào trái tim em, cô đơn cứ thế bủa vây...
09:00' 15-05-2019
Muốn hạnh phúc, phải hành độngMọi người ai cũng muốn cuộc đời giàu sang, nhưng không nhiều người sẵn sàng kém sang một chút để hùng hục cống hiến cho công việc. Mọi người muốn thành công phải đến ngay đến liền, mà không chịu khó kiên nhẫn một chút để chờ thành quả tới. Những điều mọi người bỏ qua, thật đáng tiếc, lại là những điều kiện tiên quyết để trở nên giàu có.
06:00' 15-05-2019
Bớt suy nghĩ cho nhẹ ba-lô đời, hãy nhìn trời để thấy mình bình yênTôi dặn lòng mình phải sống thế này, phải sống thế nọ thế nhưng cuộc sống đã xô đẩy tôi thế đấy. Tôi vốn chẳng thích bon chen, nhưng nếu cuộc sống này không bon chen thì cố chỗ nào cho tôi đứng. Vậy nên tôi mệt mỏi với chuyện phải suy nghĩ mỗi ngày, à thì mình phải thắng người này, tiếp cận người nọ, chứng tỏ với người kia, rồi tự đặt câu hỏi với chính mình, có nên làm thế này, không làm thế kia...đại loại là những suy nghĩ mà chỉ mình tôi mới là người-trả-lời cho tất cả.
02:00' 15-05-2019
Duyên sâu duyên cạn, đều nằm ở chỗ thiếu nợ bao nhiêuDuyên phận mang mọi người đến gần nhau hơn. Nhờ vào cái duyên mà người ta được gặp nhau, trở thành bạn bè, đồng nghiệp, bạn thân, tri kỷ. Tuy nhiên, hết thảy duyên trên đời, đều là vì để trả một chữ “nợ”.
23:00' 14-05-2019
Chữ duyên chưa trọn thì chữ phận sao đành?Mở toang cánh cửa để hít một chút lạnh của khí trời, chút buồn của đêm. Tôi cảm thấy ngột ngạt đến không chịu được từ lúc hay tin... anh đã đính hôn.
17:00' 14-05-2019
Hóa ra làm mẹ đơn thân, chẳng có gì đáng tự hào hay kiêu hãnh cảNếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn một chút để theo đuổi tình yêu của mình, không vì cái tôi quá lớn mà bỏ đi với cái bụng bầu, thì nhất định hôm nay không phải chứng kiến nỗi đau, tổn thương của con.
07:00' 14-05-2019
Anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếcKhi ta yêu một người, dù người đó có dư thừa khiếm khuyết vẫn có thể chấp nhận được, còn khi ta không yêu một ai đó, dù họ có hoàn hảo đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.