01:00' 18-06-2020
Quên một người, ta mất một kiếp nhân sinhEm như bông hồng được bọc bởi tờ giấy báo. Cánh hoa ấy, đỏ rực và tươi tắn như bản chất con người em.
01:00' 18-06-2020
Quên một người, ta mất một kiếp nhân sinhEm như bông hồng được bọc bởi tờ giấy báo. Cánh hoa ấy, đỏ rực và tươi tắn như bản chất con người em.
22:00' 17-06-2020
Sai lầm của đàn ông là nghĩ người vợ tào khang, hiền lành sẽ chẳng có can đảm bỏ chồngNỗi đau quá lớn, ngoài tuyệt tình và tàn nhẫn để đứng lên thì đàn bà tổn thương biết phải lựa chọn con đường nào để đi? Chỉ khi tận cùng của sự đau đớn, người ta mới có thể tàn nhẫn dứt bỏ người mà mình yêu hơn cả bản thân.
19:00' 17-06-2020
Thì ra mảnh ghép trong đời anh vẫn có thể thay đổi nhanh như vậyTrái tim ngây thơ dại khờ của em lần đầu tiên rung động bởi vì anh, lại lần đầu tiên phải đau nhói trong tình cảnh trái ngang này cũng vì anh.
16:00' 17-06-2020
Có lúc muốn buông bỏ tất cả để chạy về nhà sà vào lòng ba mẹCó lúc mình ngỡ mình đi lầm đường, mệt mỏi thật sự, muốn buông bỏ tất cả để chạy về nhà sà vào lòng ba mẹ, nô đùa với những đứa em. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là mình lại biết mình đang phấn đấu vì điều gì. Luôn có những bàn tay ấm sẵn sàng đỡ mình dậy nếu có vấp ngã nên mình chẳng ngại ngần gì nữa, cứ tiếp tục cố gắng thôi.
07:00' 17-06-2020
“Con à, mẹ sẽ cho con một mái nhà ấm áp”Những năm trước tôi chỉ có thể nén nước mắt mà dứt bỏ. Nhưng tôi của bây giờ, đã chẳng còn là cô gái nhỏ của trước kia. Tôi lúc ấy chỉ muốn nói với con “Con à, có mẹ ở đây, mẹ sẽ cho con một mái nhà ấm áp”.
04:00' 17-06-2020
Em à, hãy vươn lên như những cây xương rồng giữa sa mạc khô cằn đầy gióNgày mai em hãy bỏ lại những sợ hãi của mình. Hãy luôn đứng thẳng vươn lên như những cây xương rồng giữa sa mạc khô cằn đầy gió. Và cuộc đời rồi sẽ nở hoa như xương rồng bất chấp sa mạc mênh mông góp thêm bằng những bông hoa nhỏ.
01:00' 16-06-2020
Tình đầu ngây thơ vụng dại, yêu ai đó bằng cả tấm lòngTrong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng đã từng yêu, được yêu và ít nhất một lần tan vỡ. Một mối tình đi qua luôn đọng lại trong ta ít nhiều những ký ức, nhưng đẹp và khó phai mờ nhất chắc hẳn là tình đầu. Người ta hay bảo, “Tình đầu ngây thơ vụng dại, yêu ai đó bằng cả tấm lòng tôi. Ngờ đâu lại vội phai phôi, tôi xin giữ một nỗi niềm sâu thẳm”.
21:00' 15-06-2020
Mùa hè của bạn có màu gì?Tôi đã đi qua biết bao mùa hè nhuốm đầy cả những gam màu của sự trong trẻo lẫn những thương nhớ, vấn vương. Tôi gom những ký ức tươi đẹp ấy cất vào góc nhỏ trái tim, để mỗi lần hè về thổn thức mơ màng.
18:00' 15-06-2020
Đời người chỉ sống một lần, nên hãy làm công việc mình yêu thíchĐời người chỉ có một, sống sao cho đáng. Đừng sợ phải bắt đầu lại, hãy ngồi xuống hít thở thật sâu, nạp đầy năng lượng, lấy đủ can đảm rồi tiếp tục bước đi trên đường đời dài và gập ghềnh này nhé.
13:00' 15-06-2020
Gái "ế" thì đã làm sao?Hôn nhân, ít nhất bao gồm dù cho chỉ có một tí tẹo tình yêu thôi, cũng không được tạm bợ với nhau qua từng ngày.
07:00' 13-06-2020
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên sẽ gặp gỡ, đủ nợ sẽ bên nhauTrưởng thành càng nhiều khó khăn hơn, biến cố cũng không ngừng ập đến. Chỉ có điều suy nghĩ của tôi cũng khác đi. Mọi thứ xảy đến hẳn đều có lý do của nó và mọi lý do suy cho cùng đều nhắc tôi mạnh mẽ.
04:00' 13-06-2020
Mình đã cùng nhau đi qua bao mùa mưa rồi anh?Ai đó đã nói với em rằng nếu có người bước ra khỏi cuộc đời mình thì có nghĩa mảnh ghép thực sự vẫn ở đâu đó ngoài kia mà chưa tới, nên em hãy mỉm cười và đón đợi hạnh phúc thật sự dành cho em, chỉ cần em xứng đáng.
01:00' 12-06-2020
Em tiếc là chúng ta không có sau nàyCái duyên đến thật đáng sợ, duyên là gặp gỡ, duyên là ánh mắt tràn đầy yêu đương, là giọng nói êm ái làm lòng ta bối rối, là cái kéo ta đến bên nhau trong những ngày tháng dài đầy chật vật của tuổi trẻ. Vậy mà nó không đủ để chúng ta cùng nhau những tháng năm còn lại của cuộc đời.
07:00' 11-06-2020
Người cũ rồi sẽ thành xa lạ, tình cũ rồi sẽ thôi nhớ nhung, da diếtThời gian trôi, người cũ rồi sẽ thành xa lạ, tình cũ rồi sẽ không quên hẳn nhưng cũng thôi nhớ nhung, da diết. Rồi sẽ lại sống, sẽ lại gặp một người khiến mình yêu như yêu lần đầu.
04:00' 11-06-2020
Em à, điều mà em mong muốn nhiều khi chưa chắc đã là thứ ba mẹ cầnNăm em ba mươi tuổi, rồi ba lăm hay bốn mươi, cuộc sống em dường như mới chỉ kịp ổn định, nhưng em à! Cuộc sống của chúng ta không cần phải dư giả, không cần phải thật nhiều tiền, chỉ cần em hạnh phúc thì mọi thứ thế gian sẽ tự an bài.
01:00' 11-06-2020
"Không phải là bông hoa đẹp thì bạn hãy là bông hoa ngát hương thơm”Hãy luôn sống thật tử tế và chân thành với mọi người và đừng quên, hãy không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân mình. Có như vậy thì “dù không phải là một bông hoa đẹp nhưng bạn sẽ là bông hoa ngát hương thơm”. Và tôi tin, hương thơm ấy sẽ lan tỏa và bay xa, xa mãi!