Bà Ieng Thirith, 76 tuổi, phải ra hầu tòa vì những tội ác chống lại loài người dưới thời Khơme Đỏ, ban đầu đã nói tại tòa rằng các luật sư biện hộ sẽ nói thay bà vì bà “quá yếu". Nhưng sau đó, bà đã nổi giận khi công tố viên nói rằng bà biết rõ về những tội ác ở nhà tù khủng khiếp Tuol Sleng trong khi bà giữ chức Bộ trưởng Các vấn đề xã hội dưới thời Khơme Đỏ cầm quyền từ năm 1975-1979. "Đừng kết tội tôi là kẻ giết người, nếu không các ngươi sẽ bị đầy xuống tầng thứ 7 của địa ngục", Ieng Thirith tuôn ra một tràng những lời nói đầy giận dữ kéo dài đến 15 phút đồng hồ. Phát biểu bằng thứ tiếng Anh và Khơme Đỏ lẫn lộn, Ieng Thirith cho hay “tất cả mọi tội ác là do Nuon Chea gây ra". Nuon Chea là nhà tư tưởng của chính quyền Khơme Đỏ và là một trong 5 nhà lãnh đạo hàng đầu của Khơme Đỏ phải ra hầu tòa vì tội ác diệt chủng.
Mặc dù Ieng Thirith đủ khỏe để phản ứng mạnh mẽ trước những lời buộc tội nhưng sức khỏe của bị cáo già nua của phiên tòa này đang là một mối lo ngại. Chồng Ieng Thirith, cựu Ngoại trưởng Ieng Sary thời Khơme Đỏ, đã phải nhập viện tối 23/2 vì có máu trong nước tiểu. Đây là lần thứ 9 Ieng Sary, 83 tuổi, phải đi cấp cứu tại bệnh viện kể từ khi vợ chồng ông này bị bắt giữ tháng 11 năm 2007.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
