Với nọc độc mạnh gấp 10 lần rắn hổ mang, rắn cạp nia biển là loài rắn độc nhất thế giới, tuy nhiên trong chuyến đi tới Indonesia, Forrest Galante và bạn gái Jessica Evans đã bắt một chú rắn cạp nia biển và đem ra chụp ảnh cùng.

    ‘Tự sướng’ với loài rắn độc nhất thế giới

    Jessica Evans tiếp cận với chú rắn mà không hề sợ hãi.

    Anh chàng người Zimbabwe cho biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội được tiếp cận một loài rắn biển đẹp đến thế: “Tôi đã lặn xuống nhiều lần và xoay xở lôi được con rắn ra khỏi rạn san hô nó đang ẩn trốn. Cách tiếp cận cuộc sống và động vật hoang dã của tôi rất thực tế, khi thấy thứ gì đó mới mẻ và lạ thường, điều đầu tiên tôi muốn làm là bắt lấy nó và xem thử”.

    ‘Tự sướng’ với loài rắn độc nhất thế giới

    Forrest Galante tạo dáng trên bãi biển với chú rắn cạp nia.

     

     

    ‘Tự sướng’ với loài rắn độc nhất thế giới

    Sau khi chụp ảnh, họ thả con rắn về lại biển.

    Theo Forrest, nếu một trong hai người bị cắn thì chắc chắn họ sẽ chết: “Nọc độc của nó làm vỡ cơ và tế bào hồng cầu, khiến gan ngừng hoạt động. Đó sẽ là một cái chết vô cùng đau đớn, có thể kéo dài từ 2 phút tới 2 ngày”.

    Theo xaluan



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ