Có bầu trước khi cưới, năm đầu tiên về quê ăn Tết, tôi sững người trước mâm cơm nhà chồng chuẩn bị Có bầu trước khi cưới, năm đầu tiên về quê ăn Tết, tôi sững người trước mâm cơm nhà chồng chuẩn bị
Dù biết rõ anh yêu thương mình, gia đình chồng cũng không ai tỏ thái độ khó chịu hay coi thường, nhưng tôi vẫn tự ti trong lòng. Tôi sợ những lời xì xào của họ hàng, hàng xóm, sợ ánh mắt dò xét mỗi lần có ai đó nhìn xuống bụng tôi rồi chép miệng.
Tin Mới
Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ