Cụ bà Granny sống tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc đã tình cờ phát hiện ra con mèo của mình có thể nói tiếng Trung.Trong lúc chơi trò mạt chược, bà đã nghe thấy tiếng: “Laolao” (Lão lão). Lúc đầu, bà tưởng đó là tiếng cô cháu gái của mình, nhưng thật kì lạ đó là tiếng của con mèo Mimi. Chú mèo Mini luôn thể hiện tài nghệ của mình.

     

    Cả ngày đều kêu: “Laolao” gọi tên bà chủ. Khi thức giấc, không thấy ai, Mimi kêu: “ren ne”(Người đâu?) và khi chủ nhân chơi mạt chược, chú thường hỏi: “gan sha ne?” (Bà đang làm gì thế?). Bà Quang, người hàng xóm của bà Granny cho biết, phát âm của Mimi rất rõ, "mặc dù là mèo đực nhưng giọng của nó như tiếng của một cô gái".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ