Cùng ngày hôm 24/3, tại Abu Ghraib, ngoại ô phía tây thủ đô Baghdad, một vụ tấn công nhằm vào các nhóm dân quân người Sunni đồng minh của Mỹ đã làm 9 người nữa thiệt mạng. Theo cảnh sát Iraq, gần 70 người khác bị thương trong hai vụ bạo lực đẫm máu này. Bạo lực, bùng phát đúng vào tuần Iraq kỷ niệm cuộc chiến bước vào năm thứ 7, là lời nhắc nhở về mối quan hệ căng thẳng giữa người Ảrập và người Kurd vốn đã tồn tại từ khi Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003.
Tình hình có vẻ được cải thiện trong thời gian gần đây và quân đội Mỹ đang giảm thiểu dần vai trò của họ và sẽ rút hoàn toàn trong vòng 3 năm, nhưng cả quan chức an ninh Mỹ lần Iraq đều thừa nhận sự nghi kỵ và thù hằn giữa người Shiite, Sunni và người Kurd vẫn âm ỉ. Hai tuần trước, một vụ đánh bom liều chết đã giết hại 33 người ở Abu Ghraib trong một cuộc tấn công nhằm vào phái đoàn các quan chức an ninh và những người Hồi giáo dòng Shiite, Sunni.

