Shelby Swink đau khổ vì bị người chồng tương lai hủy hôn đúng 5 ngày trước lễ kết hôn quyết định phá hủy chiếc váy cưới để kết thúc một cuộc tình không - xứng -đáng và bắt đầu một cuộc sống mới.

Shelby Swink
Shelby Swink 23 tuổi, sống tại Memphis, Tennessee chuẩn bị kết hôn với người tình 4 năm vào tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, một chuyện vô cùng đau lòng đã diễn ra khi anh người yêu tuyên bố hủy hôn lễ chỉ 5 ngày trước đám cưới. Đó thực sự là một cú sốc tâm lý rất lớn đối với cô gái trẻ này, tuy nhiên cô không muốn mình bị anh em, bạn bè phải thương hại mình Cô cùng những người bạn và nhiếp ảnh gia Elizabeth Hoard đã nảy ra ý định "phá hủy" váy cưới như là một cách thú vị để "tiêu hủy" một mối tình không-đang-tiếc. Những bức ảnh về chiếc váy cưới "thảm hại" được chụp vào đúng ngày tổ chức hôn lễ cùng với sự tham gia của gia đình, bạn bè và người thân.
Hiện nay chiếc váy cưới "độc" này đang được trưng bày tại cửa hàng váy cưới ở Memphis, số tiền bán chiếc váy cưới này sẽ được quyên góp toàn bộ cho tổ chức từ thiện. Hiện nay cô đã hoàn toàn thoải mái và sống vui vẻ cuộc sống mới bên gia đình, bạn bè và người thân. Cô cho biết, câu nói duy nhất mà cô muốn gửi đến anh người tình phụ bạc là " Cảm ơn anh đã "ban" cho tôi một bất ngờ quá lớn, cảm ơn anh đã rời xa tôi rất đúng lúc và cảm ơn anh đã cho tôi thấy sức mạnh của chính mình và giá trị đích thực của tình yêu"

Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ còn chờ một cái happy ending cho một cuộc tình 3 năm liền, nhưng chỉ 5 ngày trước khi cưới, anh chồng tương lai nói với Shelby Swink rằng anh không còn yêu cô nữa và muốn hủy đám cưới.

Đây thực sự là một cú sốc tâm lý lớn với một cô gái đang hạnh phúc trong cuộc tình và chỉ chờ ngày cưới. " Đám cưới, giấc mơ về gia đình và những đứa trẻ đã bị người đàn ông mà tôi hết mực yêu thương đánh một dấu chấm hết", Shelby nói trong đau lòng.

Tuy nhiên, sau một thoáng đau lòng, cô đã nhận ra mình còn rất nhiều người thân, anh em bạn bè bên cạnh. Cô không muốn để người đàn ông không biết trân trọng cô, một mối tình không đáng để cô tiếc nuối làm hỏng cuộc sống của mình.

Người chụp ảnh cưới cho cô đã này ra ý định chụp ảnh cô với chiếc váy do chính cô "tàn phá" vào chính ngày cưới như là một cách để kết thúc cho một cuộc tình không- đáng - rơi - nước- mắt .

"Khoảnh khắc tôi tự mình sơn màu lên chiếc váy cưới của chính mình, tôi biết mình đã được tự do. Tất cả những đau khổ, thất vọng đã tan biến, chỉ còn niềm tin và tôi cảm nhận được tình yêu của gia đình, bạn bè , họ luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn"

Gia đình, bạn bè và phù dâu 1005 ùng hộ ý tưởng của cô và giúp đỡ cô bôi sơn lên chiếc váy cưới trong chính ngày cưới của mình.




Sau đó chiếc váy của cô sẽ được trưng bày ở cừa hàng trang điểm cô dâu Barefoot trên đường phố Memphis. Toàn bộ số tiền bán chiếc váy này sẽ được quyên góp cho tổ chức phi chính phủ hoạt động từ thiện Be Free Revolution.


Shelby khuyên những cô gái trẻ " Đừng vì những kẻ bạc tình mà đau khổ và hủy hoại cuộc sống của chính mình. Hãy sống vì mình và những người thân yêu của mình"

Điều duy nhất mà cô muốn gửi đến anh chồng "hờ" là : Cảm ơn anh vì đã cho tôi một "bất ngờ" quá lớn, cảm ơn anh đã rời xa tôi và cảm ơn anh đã giúp tôi nhận ra giá trị đích thực và sức mạnh của chính mình.


