Kể từ lúc đó, Pokey quấn quýt lấy ông chủ không rời. Nó tấn công vợ ông - Trude mỗi khi bà đến gần ông, đậu trên bảng đồng hồ xe hơi khi đi dạo với ông chủ, đậu trên đầu gối mỗi khi ông ngâm mình trong bồn tắm và thậm chí “truy lùng” mỗi khi ông cố gắng trốn nó để được ở một mình.

     

    Ông Andy kể lại: “Chuyện nó phải lòng tôi nghe thì thật điên rồ. Nhưng quả thật, nó bay lượn suốt ngày bên cạnh tôi, chỉ để được tôi âu yếm cái mỏ hay được mổ lên tay tôi! Thậm chí nó còn biết cách phản đối bằng cách thở khè khè mỗi khi có một phụ nữ tiến đến gần tôi. Nếu vợ tôi mà đến gần, nó sẽ bay lên đầu và mổ tới tấp! Nó thực sự là một con chim biết ghen!”.

     

    Chuyên gia về bồ câu ở trường Đại học Basel ở Thuỵ Sĩ - Danial Haag-Wackernagel thì cho rằng, có thể con chim đã khắc sâu hình ảnh của Andy như con trống của nó!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Lyndale Secondary College Vùng: Dandenong North. Phone: 9795 2366
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ