Hội đồng sẽ điều tra việc xây dựng vỉa hè, lắp đặt tín hiệu giao thông và hàng rào phân cách dọc đường Pascoe Vale sau cái chết của cậu thanh niên 17 tuổi Rami Benyamen. Thị trưởng Mohamad Abbouche phát biểu tại buổi họp hội đồng hôm thứ Hai tuần trước rằng ông thường xuyên nhìn thấy người đi bộ trên tuyến đường Pascoe Vale này. “Vậy hãy để hội đồng xem xét, cân nhắn biện pháp nào là an toàn nhất”, ông nói.
Cha của Rami, ông Zuhair Warda, cho biết cải thiện tình hình an toàn gần tuyến đường sắt trên đường Pascoe Vale sẽ giúp ông được yên tâm hơn. Ông nói: “như vậy chúng tôi sẽ không còn phải lo lắng rằng sẽ có một người khác bị tai nạn giống con trai chúng tôi”. Ông cho biết ông và vợ là bà Jwan thực sự cảm thấy bị mất mát khi cậu con trai vui tính của họ không còn nữa.
Ông kể lại rằng hôm đó là thứ Sáu, ngày 5/9, Rami đang đi bộ từ nhà ở Bicentennial Cres, Meadow Heights đến trường trung học cơ sở Hume ở Blair St, Broadmeadows. Đến đường ray giữa nhà ga Broadmeadows và nhà ga Roxburgh Park thì bị chuyến tàu V/Line đâm từ phía sau, ở ngay gần giao lộ giữa đường Pascoe Vale và đường Paringa.

