Cảnh sát tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan cho biết, hôm đó có người phụ nữ đột nhiên xông vào đồn cảnh sát, trên tay là một bé trai khoảng 4 tuổi. Người phụ nữ không nói không rằng đặt ngay đứa trẻ lên bàn làm việc rồi khóc lóc bỏ đi. Tất cả mọi người tại đó đều bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó người phụ nữ đã được chặn lại.

Người phụ nữ xông thẳng vào đồn cảnh sát để vứt con lại.Cảnh sát đã chặn người phụ nữ lại sau khi "bừng tỉnh"
Theo điều tra của cảnh sát, người phụ nữ này năm nay 34 tuổi. 12 năm trước, cô từ đại lục tới Đài Loan. Sau đó 6 năm, cô ly hôn với chồng. Cách đây 2 năm, cô đã quen với người đàn ông họ Lâm, một người đã có gia đình.
Tuy biết ông Lâm đã có vợ con, nhưng cô vẫn quyết định chấp nhận sống kiếp vợ hờ. Kể từ khi chấp nhận quan hệ với người đàn ông này, cô đã bỏ việc và thuê nhà để người chồng hờ thường xuyên qua lại. Hàng tháng, cô được ông ta chu cấp cho hơn 10.000 tệ để sinh hoạt.
Về lý do quyết định đến đồn cảnh sát vứt con rồi bỏ chạy, cô cho biết, 4 tháng trước cô đã sinh cho người đàn ông họ Lâm một bé trai, nhưng kể từ đó thái độ ông ta lạnh nhạt hẳn. Hai tháng trước, sau khi đưa cho cô 20.000 tệ, người đàn ông đã đột nhiên "mất tích" rồi chuyển nhà và thay cả số điện thoại di động.
Hận người tình bội bạc, cô quyết định ôm con nhảy lầu tự tử, nhưng khi đi ngang qua đồn cảnh sát, cô bỗng thấy thương đứa con vô tội và quyết định hành động như vậy để quyên sinh một mình. Toàn bộ sự việc đã được camera tại đồn cảnh sát quay lại.
Tiến Huy (Theo Zingme)

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
