Victoria: Mẹ nhận tội cố ý sát hại con trai bị khuyết tật
05:00' 06-12-2017
Một người mẹ cố ý sát hại đứa con trai bị khuyết tật của mình sẽ không phải lãnh án tù giam, sau khi một thẩm phán thể hiện sự khoan dung đối người mẹ này.

Photo: Herald Sun
Người phụ nữ 63 tuổi đó, đã lên kế hoạch “giúp con ra đi nhẹ nhàng” rồi tự tử theo con, sau 33 năm chăm sóc đứa con bị tự kỷ và không thể giao tiếp của mình.
Trước đây, chồng bà đã cùng với bà chăm sóc con, nhưng khi vợ chồng bà ly hôn thì chỉ còn một mình bà chăm sóc đứa con này. Hồi tháng Năm năm nay, người phụ nữ này đã cho con mình uống thuốc ngủ rồi cắt cổ tay của con, trước khi chính bà cũng tự tử bằng cách cắt cổ tay của mình.
Bà cũng đã viết thư để lại cho các thành viên còn lại trong gia đình của mình. Trong thư, bà viết rằng “Xin đừng ghét tôi vì tôi đã lấy đi mạng sống của con mình. Tôi không thể tiếp tục chứng kiến những gì mà nó đang phải chịu đựng. Tôi đã đưa nó đến thế giới này thì nó cũng sẽ rời khỏi thế giới này cùng với tôi. Có thể Đức Chúa sẽ tha thứ cho tôi vì con trai tôi không thể chịu đựng thêm nữa”.
Người mẹ này đã nhận tội cố ý sát hại người khác tại Tòa án Tối cao bang Victoria. Thế nhưng, Thẩm phán Paul Coghlan nói rằng, ông không có ý định tuyên án tù giam đối với người mẹ này. “Tôi hiểu rằng bản án tù giam là bản án dành cho những kẻ đáng bị trừng trị, song đây là một trường hợp mà chúng ta cần phải thể hiện lòng nhân ái của mình.
Nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của người mẹ này thì rất có thể chúng ta cũng sẽ hành động tương tự”. Tòa án đã được cho biết rằng, sau khi nỗ lực tự tử và “giúp con ra đi nhẹ nhàng” bất thành, người mẹ này đã gọi điện đến đường dây nóng 000 và thú nhận tất cả. Người mẹ này sẽ phải đối mặt với lệnh can thiệp trong việc bảo vệ cho con trai của bà, và bà sẽ chỉ được gặp con mình một lần mỗi tuần, dưới dự giám sát nghiêm ngặt.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.4
/
5
bầu chọn.
14 reviews.
