Victoria: Cái chết của một người đàn ông là lời cảnh báo người lái xe trước lễ Phục sinh
08:00' 12-04-2017
Điều khiến bà June McGrath tiếc nuối nhất là vào ngày con của bà qua đời, bà đã không nói với con rằng bà yêu con nhiều đến mức nào.

Photo: Jason South
Sau đó thì đã quá trễ. Anh Damian Cox chỉ mới 38 tuổi vào ngày 17/5/2016, khi anh chuyển hướng lái xe sai làn đường và tông trực diện vào một chiếc xe tải ở vùng Laverton North.
Anh Cox đã qua đời và bỏ lại hai đứa con gái, gồm một bé 10 tuổi và bé còn lại 6 tuổi.
Trong khi dịp lễ Phục sinh cuối tuần đang đến gần, bà McGrath kêu gọi những người lái xe nên tuân thủ luật giao thông để tránh xảy ra tai nạn chết người.
“Cái giá của sai lầm là cả tính mạng của con tôi”, bà McGrath chia sẻ. Bà McGrath đã đưa ra phát biểu trên vào đêm trước hôm triển khai Chiến dịch Phối hợp Hành động trong 13 ngày của Sở Cảnh sát bang Victoria.
Chiến dịch này nhắm đến mục tiêu tốc độ, tình trạng mệt mỏi, phân tâm, không thắt dây an toàn, sử dụng ma túy và uống rượu trong dịp lễ Phục sinh và ngày Anzac Day.
Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Doug Fryer cho biết, hơn 10,000 cảnh sát, bao gồm các nhân viên tuần tra đường cao tốc, sẽ bắt giữ những người lái xe vi phạm, với sự phối hợp của Ủy ban Tai nạn Giao thông làm việc trong suốt các dịp lễ sắp tới.
Bà McGrath nói rằng, cuộc sống của gia đình bà đã thay đổi mãi mãi kể từ sau cái chết của con trai bà.
“Đã gần 12 tháng kể từ khi con tôi qua đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy như điều đó chỉ mới xảy ra vào hôm qua hay hôm nay. Mọi người cần phải chịu trách nhiệm đối với việc lái xe an toàn. Có thể đó không phải là lỗi của bạn nhưng tất cả chúng ta vẫn nên cẩn thận khi lái xe”, bà McGrath cho biết thêm.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

