Sau một ngày ở trong đồn, chú chim đã được đưa tới một bệnh viện thú y gần đó. Suốt thời gian ở đồn, chú vẹt im thin thít và lờ các cảnh sát đi nhưng sau vài ngày ở cùng với các bác sĩ, chú ta bắt đầu mở miệng: "Tôi là ông Yosuke Nakamura". Sau đó, Yosuke bắt đầu nói địa chỉ cụ thể của mình, gồm cả số nhà. Thỉnh thoảng, chú ta còn hát cho các nhân viên bệnh viện nghe. Theo AP, sau khi kiểm tra địa chỉ, cảnh sát đã đưa chú vẹt này về với gia đình Nakamura. Những người trong nhà cho biết, họ đã dạy chú chim nói tên và địa chỉ trong vòng hai năm.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ