Các binh sĩ Nhật đã phát hiện thấy chú chó trên một mái nhà trôi nổi do bị cuốn ra biển sau trận sóng thần, cách bờ biển Kesennuma của Nhật Bản khoảng 1,8km. Sau khi được giải cứu, chú chó đã giành được tình cảm của các binh sĩ bảo vệ bờ biển. Nó nhanh chóng quen với ngôi nhà mới trên thuyền của họ và thậm chí còn liếm tay âu yếm những người cứu sống nó.
Đội cứu hộ không tìm thấy tên hay thông tin gì trên cổ con chó. Lý do vì sao nó có thể sống sót trên biển một thời gian dài như vậy hiện vẫn là điều bí ẩn. Thông tin tốt lành hiếm hoi trên xuất hiện khi các dịch vụ cứu hộ Nhật Bản, với sự trợ giúp của các lực lượng Mỹ, đã phát động chiến dịch quy mô lớn kéo dài 3 ngày nhằm tìm kiếm 18.000 người hiện đang mất tích và được cho là đã chết sau trận động đất/sóng thần cách đây 3 tuần.
Hồng Hà (theo Dân trí)

