Người đàn ông có tên thường gọi là Park, 59 tuổi, thường trộm giày dép tại những đám tang, nơi theo truyền thống phải bỏ giày dép ra bên ngoài để thể hiện sự tôn kính người đã mất. Vừa qua, ông Park đã bị cảnh sát bắt quả tang khi đang ăn trộm 3 đôi giày tại phòng khách của một lễ tang. Sau khi kiểm tra nhà kho, các nhân viên cảnh sát vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy một số lượng lớn 1.200 đôi giày được xếp gọn gàng trong đó. Theo một viên cảnh sát, người đàn ông này ăn cắp giày không phải là trộm cho vui mà là để bán cho các cửa hàng kinh doanh đồ "second-hand". Dự kiến, bộ sưu tập giày này sẽ được bày tại cơ quan cảnh sát để các chủ nhân của chúng đến nhận lại.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
