Đó là bức tượng Marianne trong chiếc mũ Phrygian, hình ảnh nữ anh hùng đại diện cho nước Pháp, là tác phẩm của một nghệ sĩ địa phương và được đặt tại tòa thị chính ở Neuville-en-Ferrain từ năm 2007. Một nhân viên tòa thị chính nói: "Bức tượng khiến người ta bàn tán, người ta xì xào về bộ ngực bức tượng, khi tới đây đăng ký kết hôn". Thị trưởng Gerard Cordon đã thuyết phục các ủy viên hội đồng thông qua ngân sách 1.280 USD để mua một bức tượng thay thế, bức tượng thay thế này trông chuẩn mực hơn so với tượng Marianne hiện thời - dựa trên hình ảnh của siêu mẫu nước Pháp Laetitia Casta.
Nữ nghệ sĩ tạo ra bức tượng này, Catherine Lamacque, cho biết bà cố tình tăng kích cỡ cho bộ ngực "nhằm minh họa cho sự hào phóng của nước Pháp". Tòa thị chính đã mua bức tượng bằng đất nung này vào năm 2007 với giá gần 2.000 USD. Lamacque nói với AFP: "Thị trưởng đã để bức tượng ở đó trong nhiều năm. Ông đã chọn nó từ trong số các mẫu khác. Quyết định của ông ấy thật là kỳ cục. Tôi chỉ hy vọng ông ta không phá hủy nó". Một quan chức tại tòa thị chính cho biết ông lấy làm tiếc khi bức tượng bị bỏ đi. "Đó là một tác phẩm độc đáo. Xét cho cùng, Marianne là biểu tượng của tình mẫu tử".
Hồng Hà (theo Vnexpress).
