Mẹ chồng tôi bị tình nhân của chồng mua chuộc
Em rất bức xúc khi viết những dòng tâm sự này. Em sinh ra trong gia đình nghèo, đến với anh em chỉ có hai bàn tay trắng. Kinh tế gia đình anh cũng gọi là khá giả hơn em chứ không phải giầu có gì, bọn em vẫn sống cùng ba má chồng. Em cũng là đứa biết điều, thường xuyên mua đồ về biếu ông bà, tiền ăn uống chi tiêu hàng tháng tụi em đều nộp đầy đủ. Dù rằng lương của cả hai chẳng đáng là bao mà em cũng phải nhịn mặc chi tiêu chắt bóp, hạn chế quan hệ bạn bè để đỡ tốn tiền.

Mẹ chồng…
Em có nói chuyện với ba má chồng, ba chồng thì không có quyền hành gì trong nhà, mọi thứ đều do má chồng quyết định. Ban đầu em nói vậy hi vọng má chồng sẽ khuyên giải thì má chồng chỉ bảo em là: “Mày ăn ở không khéo làm sao giữ được nó”, em buồn lắm, tưởng có thêm sự ủng hộ, ai dè má lại nói như vậy.
Và điều khiến em sốc nhất là thời gian gần đây ả tình nhân kia đã mua chuộc cả má chồng em vì biết bà thích tiền. Cô ta mua vàng, hoa tai rồi quần áo cho bà đầy đủ. Em còn phát hiện thấy nhiều lần má chồng gọi điện cho cô ta nói chuyện tình cảm má má con con, còn dặn cô ta giữ gìn sức khỏe để sau này còn sinh con nữa. Trời ơi, em thật không thể tưởng tượng tại sao má lại làm như thế nữa. Em buồn lắm, em biết phải làm sao đây?

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from VIETGIAITRI.
