Cũng giống như bao cô dâu khác trước ngày cưới, Susan thường xuyên tự hỏi liệu những ngày trăng mật ngọt ngào của vợ chồng cô sẽ có thể kéo dài bao lâu. Chính vì vậy mà cặp vợ chồng đến từ Verdes, bang California, nước Mỹ đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới hàng năm tại những địa điểm khác nhau để được cùng nhau đọc lời thề và làm mới tình yêu.

Susan và Evan bên cạnh cậu con trai cả Joshua
Đến nay dù đã kết hôn được 15 năm, tình yêu của Evan và Susan vẫn như ngày đầu. "Evan lúc nào cũng rất chu đáo và lãng mạn. Anh ấy thực sự là tình yêu của cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được hạnh phúc như thế. Nhưng đã 15 năm trôi qua, và tôi thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc hơn trước", Susan vui vẻ nói.
Hai vợ chồng biết nhau từ hồi còn học cùng trung học. Ban đầu Susan không mấy để ý đến Evan. Chỉ đến khi gặp nhau trong siêu thị vào năm 1996, Susan đột nhiên cảm thấy hấp dẫn bởi cô thấy Evan như là một con người khác. Họ cho nhau số điện thoại và bắt đầu hẹn hò. Susan cho biết Evan thường xuyên viết thơ tặng cô. 11 tháng sau, họ quyết định tổ chức đám cưới.
Nhưng cũng giống như nhiều cặp vợ chồng mới cưới, hai người cảm thấy tình cảm của họ có thể sẽ không còn nồng nhiệt như những ngày đầu. "Chúng tôi đã chứng kiến thấy nhiều cặp vợ chồng phải ly hôn. Chúng tôi thực sự không muốn mình rơi vào hoàn cảnh đó. Chúng tôi muốn hôn nhân này kéo dài mãi mãi. Vì vậy mà đã quyết định sẽ làm mới tình yêu của mình và thể hiện tình yêu dành cho nhau mỗi ngày", Susan giải thích.
Những đám cưới sau đó của họ rất đa dạng và là một kỷ niệm đáng nhớ. Cả hai từng đọc lại lời thệ ước tại một trại chăn nuôi ở Fort Lauderdale, một sân bay ở thành phố Portland (bang Ohio). Đám cưới lần thứ 6 của họ diễn ra trên bãi biển Washington, sau đó là ở Cabo, Mexico, ở Tây Ban Nha, rồi dưới một cối xay gió ở Đức. Họ còn mặc trang phục của đức vua và hoàng hậu tại một khách sạn ở Las Vegas để kết hôn.
Tờ Mirror đưa tin đám 15 đám cưới của cặp vợ chồng người Mỹ đã được cử hành tại 5 nhà thờ khác nhau dưới sự chủ trì của 11 linh mục. Trong đám cưới lần thứ 10, cặp đôi này đã quay lại nhà thờ mà họ đã cùng kết duyên lần đầu cùng với 125 vị khách mời và hai con của họ.
"Chúng tôi đã tiêu gần 120.000 USD cho việc tổ chức đám cưới. Hầu hết đám cưới của chúng tôi diễn ra vào các kỳ nghỉ mát", Evan nói. Vào lễ cưới lần thứ 16 tới đây, cặp vợ chồng sẽ cùng nhắc lại lời nguyện ước vào giờ giải lao của một trận bóng đá.
Tiến Huy (Theo Ngoisao)

