Sau một hồi chán chê ngụp lặn trong con hào quanh cung điện, người đàn ông lên bờ rồi dùng đá và gậy để đuổi cảnh sát. Sau đó, anh ta lại nhảy xuống nước và bơi về phía bên kia của chiếc hào. Người đàn ông lạ mặt cuối cùng cũng chịu khuất phục cảnh sát sau cuộc rượt đuổi kéo dài 1 tiếng rưỡi.

    Cung điện, nơi ở của gia đình Nhật hoàng trong nhiều thế kỷ và được coi là chốn linh thiêng hiếm khi mở cửa cho công chúng vào xem, trừ các cuộc viếng thăm chính thức của các nguyên thủ quốc gia. Nơi đây được canh gác rất cẩn mật. Nằm ở trung tâm của thủ đô Tokyo, cung điện của Nhật hoàng và Hoàng hậu được bao quanh bởi 12 con hào dài hơn 6 km. Khi sự việc xảy ra, Nhật hoàng đang ở trong cung điện nhưng cảnh sát không nghĩ rằng Nhật hoàng đã nhìn thấy vị du khách “nude” này. Cảnh sát cho biết, người đàn ông chạc 40 tuổi, lúc đầu tự nhận là người Tây Ban Nha nhưng sau đó nói mình là người Anh sống ở Tây Ban Nha. Sau khi bị thẩm vấn, vị du khách đã được trả tự do.   



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Shou Sumiyaki Vùng: Melbourne. Phone: 9663 0801
Xem thêm

ẩm thực đặc sắc của Nhật Bản, thịt bò wagyu thượng hạng



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ