Công chúa út của Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos là Cristina đang ở trong một cơn bão pháp lý lớn liên quan tới chồng cô là Inaki Urdangarin, người bị điều tra vì nghi biển thủ hàng triệu euro tiền công quỹ.

Con rể Vua Juan Carlos là Inaki Urdangarin và vợ là công chúa Cristina
Urdangarin, 47 tuổi, chưa bị xem là nghi phạm trong cuộc điều tra tham nhũng do một thẩm phán tiến hành vào cuối năm 2011 trên đảo Mallorca. Nhưng các cáo buộc tham nhũng mà chồng cô đối mặt đã phủ bóng nghi ngờ lên vai trò của cô trong vụ việc.
Urdangarin và đối tác cũ là Diego Torres đang bị nghi ngờ đã biển thủ tiền của chính quyền khu vực chi để tổ chức các sự kiện thể thao và du lịch do nhóm phi lợi nhuận Noos Institute tổ chức, trong đó Urdangarin ngồi ghế lãnh đạo từ năm 2004 tới năm 2006.
Cả hai người đã bác bỏ cáo buộc sai phạm và đều chưa bị khởi tố.
Urdangarin, một cựu vận động viên bóng ném Olympic, đã cố giữ không để liên lụy với vợ và gia đình hoàng gia, kể từ khi bị thẩm vấn hồi tháng trước.
Nhưng tuần trước, Torres đã đệ trình trước tòa một số bức thư điện tử cho thấy Urdangarin thường xuyên tham vấn vợ, một thành viên của ban điều hành Noos Institute, về các vấn đề liên quan tới tổ chức này.
Carlos Garcia Revenga, thư lý lâu năm của Cristina và chị của cô là Elena, đã bị thẩm vấn hồi tháng trước sau khi Torres đệ trình thêm các lá thư khác cho thấy ông này tích cực liên quan tới hoạt động của Noos Institute.
Công chúa Cristina, người đang là giám đốc các chương trình phúc lợi xã hội tại quỹ từ thiện của nhóm dịch vụ tài chính La Caixa, đã lảng tránh dư luận kể từ khi vụ bê bối nổ ra.
Nụ cười thường trực nở trên môi cô đã được thay thế bằng nét lo âu trong những lần ra ngoài hiếm hoi.
"Sự suy giảm hình ảnh của Công chúa Cristina sẽ không thể đảo ngược, ít nhất là trong thời gian dài" - Emilio de Diego, giám sư lịch sử tại Đại học Complutense ở Madrid nói - "Công chúa Cristina đã luôn là cô con gái ương ngạnh trong gia đình hoàng gia. Tôi nghĩ rằng sai lầm của hoàng gia là cho phép cô làm việc tại một công ty tư như La Caixa và nhận lương khi chưa từ bỏ tước hiệu Công chúa".
Vụ tham nhũng cũng làm hỏng hình ảnh của Urdangarin trong vai trò một người con rể lý tưởng. Anh đã giữ hình ảnh này kể từ khi cưới Cristina tại một đám cưới sang trọng ở Barcelona vào tháng 10/1997.
Là người mê nhiều môn thể thao, đặc biệt là bơi thuyền, Cristina - người đứng thứ 7 trong danh sách kế vị ngai vàng, đã gặp Urdangarin tại Olympic Atlanta 1996, khi anh này đang tranh huy chương cùng đội bóng ném Tây Ban Nha.
"Cô ấy thích những người đàn ông cơ bắp, năng hoạt động thể thao, cao ráo và quyến rũ" - Andrew Morton, tác giả cuốn tiểu sử về Công nương Diana và gần đây đã viết sách về Cristina cùng 3 thành viên nữ trong gia đình hoàng gia nói - "Cô là người có tính ganh đua và bướng bỉnh".
Năm 2009, Cristina và chồng, cùng 4 con của họ, đã dọn từ Barcelona tới sống ở Washington, nơi Urdangarin nhận công việc giám đốc điều hành chi nhánh Mỹ của công ty viễn thông Tây Ban Nha Telefonica.
Cặp vợ chồng, với tước hiệu chính thức là Công tước và Nữ công tước Palma, đang sống ở Mỹ khi cáo buộc tham nhũng tại Noos Institute lần đầu bị phanh phui ở Tây Ban Nha.
"Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là sống cuộc sống bình thường và các người không để chúng tôi làm vậy" - cô nói khi bị một phóng viên truyền hình tới từ đài Telecinco tiếp cận tại một siêu thị ở Washington vào tháng 2/2012.
Tháng 8/2012, cặp vợ chồng cùng con cái trở lại Barcelona, nơi họ sở hữu một tư dinh tại khu Pedralbes với giá xấp xỉ 6 triệu euro (8 triệu USD).
"Có thể Công chúa Cristina chẳng biết gì về tất cả chuyện này. Nhưng việc một người chồng giàu lên rõ ràng không thể qua mắt được người vợ vốn rất gần gũi với anh ta" - Pilar Eyre, người viết cuốn tiểu sử ăn khách về mẹ của Cristina là Hoàng hậu Sofia, nhận xét.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

