Vì con heo quá nặng nên ông chủ trang trại phải thuê một chiếc xe nâng để cẩu nó lên, và không ai dám mua chú "siêu heo" đó cả.
Một trang trại ở Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc vừa gây ngạc nhiên khi xuất hiện một con heo nặng đến 367,5kg sau khi được nuôi chỉ trong vòng hai năm. Ông chủ trang trại, Hog Zhao Goujun cho biết con heo này quá nặng và ông phải thuê xe nâng để cẩu con heo lên khỏi mặt đất.

Ông Zhao phải thuê xe nâng để hỗ trợ việc mổ heo.
Ông Zhao là người cung cấp phần lớn thịt heo cho toàn bộ người dân trong ngôi làng. Tuy nhiên, riêng con heo “khủng” này thì rất khó bán bởi nhiều người cho rằng nó quá béo, nhiều mỡ và đặc biệt, nó quá khó để giết thịt, chế biến.

Con heo nặng hơn 367kg chỉ sau hai năm nuôi.
Không còn cách nào khác, ông Zhao đành mang con heo ra “đụng” cùng với hàng xóm trong dịp đầu năm. Đây là một truyền thống ở nông thôn Trung Quốc khi các nhà hàng xóm sẽ cùng mổ chung một con heo để chế biến các món ăn và cùng nhau ăn uống mừng năm mới.

Mất hơn hai giờ đồng hồ để có thể nấu chín hoàn toàn chỗ thịt heo.
Nhưng do con heo quá béo, ông Zhao phải thuê hẳn xe nâng để nâng con heo lên khỏi mặt đất rồi mới có thể giết thịt và nấu đồ ăn. Phải mất hai giờ đồng hồ mới có thể nấu chín số thịt heo.

Ông Zhao mời hàng xóm xung quanh sang để thưởng thức món thịt heo mừng năm mới.
Sau khi mời người dân xung quanh đến thưởng thức thịt heo “khủng”, ông Zhao quyết định để toàn bộ số thịt còn lại cho riêng gia đình ăn.
Theo Vân Anh / Trí Thức Trẻ

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
