Cha mẹ bé sống trong ngôi làng tại Tangerang, Indonesia. Người mẹ, Siti Muamalah, 24 tuổi, cho biết bé hoàn toàn bình thường khi chào đời vào ngày 21/10.

    Bé Rehan Muhammad

    Nhưng ba ngày sau khi trở về nhà, Rehan bắt đầu khóc lớn tiếng và mắt bé chảy máu. "Những giọt nước mắt thực sự là máu", mẹ bé chia sẻ.

    Vì nghèo khó, cha mẹ Rehan không thể đưa bé đến bệnh viện. Họ chỉ biết lau mắt cho con để làm bé bình tĩnh lại. Mắt bé sẽ ngừng chảy máu khi thôi khóc.

    Hiện Rehan đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tangerang để tiến hành kiểm tra mắt và máu.

    Theo bác sĩ nhi khoa Oktarina Rica của Bệnh viện tiếp nhận Rehan, kiểm tra ban đầu cho thấy hiện tình trạng sức khỏe của Rehan ổn định và không có các biểu hiện bất thường khác.

    Ông cũng cho biết thêm: "Có rất nhiều nguyên nhân có thể liên quan đến tình trạng của Rehan. Trong số đó có nhiễm trùng, chảy máu và các rối loạn mạch máu."

    Hoàng Dung(Theo Vietnamnet)



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ