Vợ hô cả nhà đi đánh ghen, bị chồng và nhân tình trắng trợn đuổi về

03:53' 20-09-2015
Anh ta liên tục đuổi chị về và còn nói “Chuyện tao ngủ với gái thì kệ tao, không liên quan đến mày, về mà thảo sẵn đơn ly hôn, mai tao về tao ký luôn”.


    Ảnh minh họa

    Ảnh minh họa

    Chị và anh cũng có 5 năm yêu nhau rồi kết hôn thêm 8 năm nữa tức là có 13 năm gắn bó. Cả hai vợ chồng chị đã có được một cặp song sinh đủ nếp, tẻ vô cùng dễ thương. Công việc tại một ngân hàng nhà nước cũng cho anh chị một cuộc sống dư giả và rất ổn định. Từ ngày yêu nhau, anh luôn yêu, luôn chiều chị. Thỉnh thoảng anh cũng ghen tuông vô cớ khi thấy chị cười tươi với những người đàn ông khác nhưng rồi mọi chuyện lại êm ấm.

    Thậm chí đến khi hai vợ chồng anh chị có con cũng phải khiến nhiều người ái mộ vì sự hòa hợp và hạnh phúc của cả nhà. Anh cực ghét và tỏ thái độ rất khó chịu khi ai đó nhắc đến chuyện trai gái ngoại tình, đối với anh đó là một việc làm giả nhân phi đạo đức và đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Ấy vậy mà, chẳng thể ngờ một ngày anh lại làm cái chuyện đáng khinh đó.

    Cách đây 3 tháng, vợ chồng anh xảy ra cự cãi vì việc cho con đi học trường chuyên hay trường công lập. Chị thì rất muốn các con vào trường chuyên từ nhỏ để rèn môi trường học hành và sau này có tương lai hơn. Anh thì cương quyết muốn các con học trường công lập bình thường ở gần nhà để tiện bề chăm sóc và đỡ tốn nhiều chi phí vì theo anh chúng còn nhỏ chưa cần thiết phải đầu tư nhiều. Cả hai ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình nhất định không chịu thua. Trước nay việc gì chị cũng nghe anh nhưng riêng chuyện này, chị tuyệt đối phải thắng.

    Cuối cùng, sau khi hội ý hai bên nội ngoại, ý kiến của chị được nhiều người đồng thuận hơn. Anh tỏ ra hậm hực và đi uống rượu say mãi tận khuya mới về. Cũng kể từ lần đó, anh thường xuyên mặt nặng, mày nhẹ, cau có mỗi lần giáp mặt chị. Chị mà làm gì không vừa ý là y như rằng anh quát tháo loạn cả nhà. Mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày trước đây đều do anh lo thì bây giờ anh bỏ mặc hết cho chị. Tâm lý anh thay đổi chóng mặt khiến chị cũng cảm thấy ngỡ ngàng.

    Rồi những bữa cơm vắng mặt anh cứ đầy lên từng tuần, thậm chí có lần anh đi 2 – 3 ngày mới về. Chị không dám hỏi, cũng không dám tìm hiểu dù chị biết anh không hề đi công tác. Thế rồi tin đồn anh có bồ nhí bên ngoài đến tai chị, chị chẳng tin vì anh vốn rất ghét chuyện đó. Nhưng tin đồn ngày một nhiều, biểu hiện của anh cũng giống nên chị đánh liều ầm thầm thuê thám tử theo dõi anh.

    Rất nhanh chóng chị đã có được hồ sơ bồ nhí của anh. Nghe đâu ả nhân tình này vừa xinh đẹp lại sắc sảo. Ả chuyên đi dụ dỗ những người đàn ông có vợ để bòn rút tiền bạc. Gặp người đàn ông hoàn hảo như anh thì làm sao ả có thể buông tha được chứ. Chị cứ nghĩ như thế và bao biện cho chồng mình rằng chính ả nhân tình kia mới là hồ ly quyến rũ anh. Nghĩ đến đó, lòng chị sôi máu bừng bừng, chị nhất định phải tìm cách cho ả đó một trận tơi tả.

    Sau nửa tháng phục kích, chị cũng có được thông tin chính xác số phòng và khách sạn nơi anh và ả nhân tình kia hú hí. Thực lòng chị không muốn làm việc này tẹo nào nhưng vì các con của chị, vì chị vẫn tin anh bị tình mới ma mị nhất thời nên mới sa đà như thế. Chị đã huy động thêm cả mấy chị em trong nhà thân thiết đi cùng để có dũng khí. Chị không đủ tự tin một mình đối diện trước anh và ả nhân tình xảo quyệt kia.

    Khi thấy chồng và ả kia vào nhà nghỉ được khoảng 1 tiếng. Chị và người nhà đã phục sẵn và cùng đạp cửa xông vào phòng. Lúc này, chị như chết điếng khi thấy anh và ả nhân tình không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau. Thoáng chút giật mình nhưng chồng chị bất giác biến sắc mặt rất khó coi nhìn chị.

    Chị cố cất cao giọng bảo cặp gian díu kia mặc nhanh quần áo để nói chuyện. Nhưng chồng chị phản ứng rất dữ dội. Chả hiểu sao máu ghen sôi lên, chị cứ thế xông vào tát ả nhân tình kia, nhưng vừa kịp phi tới nơi thì đã bị chồng chị túm tóc lôi lại và dang tay bảo vệ bồ nhí. Nếu không có mấy người em của chị ở đó chắc chị đã bị chồng đánh một trận ra trò ngay trước mặt nhân tình rồi.

    Chồng chị lúc này, anh ta không còn là người chồng trước kia chị tôn sùng nữa. Anh ta luôn miệng chửi chị ngu si, không biết chiều chồng, chê chị béo lùn, xấu xí lại còn già và đặc biệt không biết điều. Anh ta liên tục đuổi chị về và còn nói “Chuyện tao ngủ với gái thì kệ tao, không liên quan đến mày, về mà thảo sẵn đơn ly hôn, mai tao về tao ký luôn”. Chị ức lắm, nhưng chẳng hiểu sao giọng chị cứ đều đều nói với chồng là muốn tâm sự riêng với ả nhân tình kia nên phiền anh ra ngoài một lúc.

    Thật nực cười là cả hai con người đó kẻ cố nán lại để bảo vệ, còn một kẻ thì cố trấn an người kia cứ an tâm ra ngoài, thậm chí còn đối đáp như chính chị mới là người thứ 3 đi cướp chồng người khác vậy. Không chỉ thế, ả còn cổ súy “cứ quay clip tung lên mạng đi, càng quay càng hay mà càng hay thì lại càng vui. Chị thích hỏi gì thì hỏi hết một thể đi để tôi trả lời. Mà nếu không có gì để hỏi thì biến về địa bàn của chị để lại khoảng riêng cho chúng tôi, đang vui vẻ thì ở đâu sồ vào, hãm”.

    Vừa nói mặt ả cứ câng câng lên, chả hiểu sao lúc đó chị lại chùn xuống không muốn đôi co với kiểu “gái đĩ già mồm” như thế nữa. Chị kết một câu “chúng mày thật là đẹp đôi, cứ sống như thế đi và phải sống thật tốt vào. Còn tao, còn chúng mày ông trời có mắt hết”. Nói đoạn chị bảo mọi người đi về để đôi gian phu dâm phụ kia “tình tứ” tiếp. Chắc sẽ chẳng có ai đi đánh ghen mà bị chồng và nhân tình của chồng trắng trợn đuổi về trong ê chề như chị. Ly hôn ư, giờ thì chẳng còn lý do gì phải níu kéo nữa rồi.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ