Victoria: Một người đàn ông thoát chết khi ngã xuống đường ray đúng lúc xe lửa lăn bánh lại gần
09:00' 18-08-2017
Một người đàn ông nghĩ rằng cuộc đời của mình đã kết thúc sau khi ông bị ngã xuống đường ray xe lửa tại nhà ga Highett Station, trong lúc một chiếc xe lửa đang lăn bánh đến gần.

Picture: Nicki Connolly
Ông Keith Baker, 44 tuổi, đã bất ngờ bị mất thăng bằng, ngã khỏi thềm ga và rơi xuống đường ray xe lửa bên dưới vào khoảng 11am hôm 16/8. Ngay khi đó, người đàn ông này đã ngước lên và nhìn thấy một chiếc xe lửa đang di chuyển đến gần ông.
“Tôi nghĩ rằng mình đã chết và tưởng tượng rằng chiếc xe lửa đó sẽ khiến đầu tôi lìa khỏi thân. Tình cảnh đó khá là đáng sợ. Tôi tin rằng cuộc đời mình đã chấm dứt tại nhà ga Highett Station”, ông Baker kể lại.
Ông Baker sau đó đã cố gắng nép mình phía dưới một góc lõm vào bên trong của thềm ga, với hy vọng mình sẽ sống sót. “Tôi không có thời gian nhiều hơn từ 2-3 phút để làm điều đó. Mọi người đã hét lên và các vật dụng rơi ra khỏi túi của tôi khi tôi bị ngã. Tôi đã mất tất cả những thứ đó”, ông Baker chia sẻ.
Hơn 24 giờ sau đó, ông Baker vẫn còn cảm thấy “khủng khiếp” về vụ việc này.
Tuyến đường sắt này đã bị đóng cửa trong một thời gian ngắn và dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường. Ông Baker đã tỏ lòng biết ơn đến những người đã kéo ông ra khỏi đường ray và các nhân viên y tế đã hỗ trợ ông tại nhà ga.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
5
/
5
bầu chọn.
1 reviews.
