Tuy nhiên, mặt trời đã lặn vài tiếng trước đó, còn con đường gồ gề duy nhất dẫn tới trạm y tế gần nhất lại cách đó tới 80 km và người trợ giúp duy nhất trong 6 lần sinh trước - chồng chị đang uống rượu trong một quán rượu nhỏ, hoàn toàn chẳng có điện thoại. Đến nửa đêm, sau 12 giờ đau quằn quại không ngừng, người phụ nữ nhỏ nhắn 40 tuổi tưởng chừng như không chịu đựng nổi liền ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ, uống vài ngụm rượu, rồi chộp lấy một chiếc dao dài 15 cm và bắt đầu cắt vào bụng.

     

    Trước ánh đèn tối lờ mờ, Ramirez nhìn và rạch dần qua lớp da, mỡ và cơ trước khi vào đến tử cung để kéo bé trai ra, chị cắt rốn của em bé bằng một chiếc kéo sau đó ngất lịm đi. Ramirez nhớ lại, chị mất khoảng một giờ để “giải thoát” em bé trước khi ngất đi.

     

    Khi hồi tỉnh lại, chị lấy một chiếc áo len quấn quanh chiếc bụng đang chảy máu của mình và bảo đứa con trai 6 tuổi đi gọi người đến giúp. Vài tiếng sau, 2 nhân viên y tế đến và tìm thấy chị nằm bên cạnh đứa con vẫn còn sống. Họ khâu vết rạch 17 cm bằng chỉ và kim bình thường. Sau đó, họ nâng 2 mẹ con vào một chiếc chiếu mỏng, kéo lê trên con đường duy nhất đến thị trấn và mất thêm 2 tiếng để đưa hai mẹ con đến trạm y tế.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ