Một tổ chức dân quyền ở Togo đã kêu gọi phụ nữ nước này tham gia bãi công tình dục một tuần để đòi Tổng thống Faurre Gnassingbe từ chức.

Bà Isabelle Ameganvi - lãnh đạo nhóm phụ nữ của Tổ chức “Hãy cứu Togo” - cho biết, tổ chức này đã đề nghị phụ nữ Togo cấm vận tình dục với chồng hoặc bạn tình trong một tuần, bắt đầu từ 27.8, với hy vọng “cuộc bãi công” này sẽ gây sức ép để đàn ông Togo có hành động chống lại Tổng thống Gnassingbe. Cùng với cha ông, gia đình Gnassingbe đã cầm quyền ở Togo suốt 45 năm liên tục.
Bà Ameganvi cho biết, đây thoạt đầu là sáng kiến của phụ nữ Liberia - phụ nữ Liberia đã từng dùng “bãi công tình dục” năm 2003 để vận động vì hòa bình. “Chúng tôi có nhiều biện pháp để buộc nam giới phải hiểu phụ nữ mong muốn gì ở Togo” - bà nói.
Cuộc “bãi công tình dục” được công bố tại cuộc míttinh để đòi ông Gnassingbe từ chức, diễn ra cuối tuần qua ở thủ đô Lome với hàng nghìn người tham dự. Tổ chức míttinh là một liên minh phản đối các cải cách bầu cử hiện nay. Những cải cách này, họ nói, sẽ cho phép đảng của ông Gnassingbe quay trở lại tái đắc cử dễ dàng hơn trong bầu cử nghị viện vào tháng 10 tới. Các nhà hoạt động tin rằng, cuộc bãi công sẽ thúc đẩy cánh nam giới còn chưa tham gia phong trào chính trị phải theo đuổi cuộc vận động của họ, kể cả việc chấm dứt luật lệ cho phép không giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.
Tổng thống Gnassingbe lên nắm quyền năm 2005, sau cái chết của cha ông là Eyadema Gnassingbe - người đã cầm quyền tại quốc gia Tây Phi này suốt 38 năm. Ông Gnassingbe cũng như vợ ông chưa bình luận gì về cuộc bãi công tình dục. Hồi đầu tháng này, hai cuộc biểu tình phản đối ông Gnassingbe đã bị cảnh sát giải tán bằng hơi cay và hơn 100 người bị bắt giữ.
Tại quốc gia 6 triệu dân này, giờ đây người ta bàn tán về “bãi công tình dục” còn nhiều hơn cả về chính trị. “Việc phụ nữ chúng tôi “bãi công tình dục” đến chừng nào mà con cái chúng tôi còn ở tù là việc rất tốt. Tôi tin rằng nếu làm điều đó, chúng tôi sẽ buộc con cái được trả tự do” - Abla Tamekloe - một phụ nữ Togo nói.
“Với tôi, việc này giống như ăn chay vậy, trừ phi ta ăn chay, không thì ta sẽ không được Chúa ban cho thứ ta mong muốn”. Khi được hỏi liệu chồng bà có đồng ý không, Tamekloe nói: “Việc đó với tôi cũng dễ thôi, tôi quen rồi. Tôi không rõ chồng tôi có chấp nhận không, nhưng tôi sẽ giải thích với ông ấy”.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
