Zhang Kui ở Shenyang cho biết anh đã thử tất cả mọi cách có thể giúp vợ tỉnh lại nhưng đều không thành. Vợ anh rơi vào tình trạng hôn mê cách đây 10 năm sau một tai nạn nghề nghiệp gây chấn thương nghiêm trọng vùng não. "Tôi bật đài, hát và trò chuyện với vợ. Thậm chí, tôi còn cù cô ấy nữa. Nhưng chẳng ích gì cả." Zhang tâm sự. "Sau đó, tôi chợt nhớ có ai đó đã nói rằng bàn chân là nơi có rất nhiều dây thần kinh quan trọng. Và tôi nghĩ ngay đến việc liệu có thể đánh thức vợ tôi dậy bằng cách cắn ngón chân cô ấy không."

    Nghĩ là làm, anh Zhang bắt đầu nhè nhẹ cắn vào ngón chân vợ và cứ tiếp tục làm thế trong suốt 10 năm trời. Bỗng nhiên, một ngày kia, vợ anh cử động bàn tay và nắm lấy cổ tay anh. Giờ đây, chị Lv Fengshuang đã có thể cử động cánh tay và mỉm cười mặc dù vẫn chưa thể nói được.

    Hai vợ chồng anh Zhang lấy nhau đã được 27 năm. Và không gì có thể ngăn nổi anh Zhang mơ về phép màu thứ hai khi anh lại có thể nghe giọng nói thân thương của vợ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ