Lực lượng cứu hộ đến từ Mỹ, Pháp, Australia… cho biết, Sunderland vẫn mạnh khỏe và đang ở vùng biển cách đảo Madagascar khoảng 3.200 km về phía Đông Nam. Máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Qantas liên lạc bằng sóng radio với Sunderland. Như vậy, Sunderland không thể sử dụng điện thoại vệ tinh suốt 20 giờ. Tom Woodward, người phát ngôn hãng Qantas cho biết: “Hiện Sunderland vẫn khỏe. Thuyền của cô bị hư hại, nhưng vẫn có thể hoạt động được". Bạn bè của Sunderland thuê chiếc Airbus trên để rà soát khu vực biển mà họ nghi là Wild Eyes có thể trôi dạt tới. Lực lượng cứu hộ đã kết nối liên lạc với thuyền sau khi cô bé khởi động được cả hai thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp.
Bắt đầu hành trình hôm 23/1 từ California (Mỹ), cô dự định lập kỷ lục: hoàn thành chuyến đi mà không dừng chân bất kỳ đâu. Nhưng do máy móc trục trặc, cô phải dừng hai lần để sửa chữa. Abby dùng điện thoại vệ tinh liên lạc thường xuyên với bạn bè, gia đình, những người hâm mộ; dùng internet cập nhật thông tin. Trên blog hôm 9/6, cô bé cho biết phải vật lộn với những cơn gió 80 km một giờ, nước biển dâng cao. Đến sáng 10/6, cô được coi là mất tích khi liên lạc bằng điện thoại vệ tinh bị cắt. Khoảng một giờ sau khi có cuộc nói chuyện cuối cùng với gia đình, cô phát đi hai tín hiệu cấp cứu. Lúc đầu, lực lượng cứu hộ không hy vọng nhiều vào thành công, bởi rất khó xác định vị trí con thuyền giữa đại dương.

