Sự việc xảy ra hôm 5/6/2010. Chú rể Tom Hanley (23 tuổi) và cô dâu Lauren Magee (24 tuổi) cùng nhóm người tham dự lễ cưới đang trên đường đi chụp ảnh trước lễ cưới thì chiếc xe chở họ bất ngờ đâm mạnh vào xe khác tại một giao lộ ở Indianapolis. Chiếc xe cô dâu - chú rể bị lật nghiêng khiến cả đoàn bị kẹt chặt dưới các ghế ngồi và hành lý, một phù rể đã tử vong. Toàn bộ 14 thành viên còn lại đều bị thương nhẹ.

    Cả nhóm được đưa vào hai bệnh viện gần đó - Wishard Memorial và Methodist. Y tá Kelly Owens tại bệnh viện Methodist ở Indianapolis nói: "Chúng tôi chăm sóc y tế cho họ và biết được họ muốn cưới nhau tại đây". Thế rồi Owens cùng đội ngũ nhân viên phòng cấp cứu đã nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cho một lễ cưới diễn ra tại phòng hội nghị của bệnh viện. Họ đã giúp chú rể Hanley tìm một bộ lễ phục khác và dùng nước oxy già để tẩy những vết máu trên áo của các cô phù dâu. Cô dâu Magee đi đôi bít tất ngắn của bệnh viện bước dọc theo lối đi giữa các hàng ghế, thay cho đôi giày cao gót trang trọng. Cô dâu phụ với cánh tay bị bó bột được một phù dâu khác đẩy trên xe lăn. Chú rể phụ - đang giữ nhẫn cưới - được các nhân viên an ninh đón từ bệnh viện Wishard Memorial.

    Các thành viên tham gia lễ cưới đều bị băng bó và đầy vết thâm tím, bao gồm các cô phù dâu đang cầm những bó hoa cúc vàng, đứng cùng Hanley và Magee khi họ đọc lời thề hôn ước. Hàng trăm khách mời xúc động chứng kiến lễ cưới đặc biệt của họ. Cha của cô dâu, Chuck Magee, đã cảm kích gọi các nhân viên y tế là "những thiên thần áo xanh".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ