Thế là chúng ta đã thật sự chia tay

ảnh minh họa
Suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định xa anh, nhưng em vẫn không thể mở lời và cũng không lỡ... Bao nhiêu kỉ niệm bên nhau, bao nhiêu tình cảm mình dành cho nhau.... em cũng không biết phải làm sao mới tốt. Nhưng thực sự đó là quyết định duy nhất mà em không được phép lựa chọn. Em sợ anh suy sụp...
Chuyện gì đến cũng đến! Hai đứa khóc như mưa, khóc vì bất lực vì không thể thay đổi mọi chuyện. Khóc vì mối tình dang dở, khóc vì cả 2 vẫn còn yêu mà lại phải xa nhau, khóc vì...
Thế là chúng ta đã thật sự chia tay!
Sau khoảng tgian đó, cả em và anh đều rất đau khổ, nhưng không ai dám hỏi thăm ai cả. Vì biết trước sẽ không có kết quả cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Nên chúng ta chọn cách im lặng để tự chữa trị vết tong tim anh vrhương cho bản thân. Có lúc nhớ anh da diết, em cũng không dám pm, vì không biết phải bắt đầu như thế nào và em cũng sợ vết thương đó mới vừa lành lại, em lại làm đảo lộn mọi thứ lên. em sợ lại làm anh đau khi nhớ về em. Có những lúc em từng ước mình không gặp nhau, để anh đỡ phải chịu đau khổ vì một đứa như em.
Em tệ lắm, đúng không anh?
Ngay lúc này hơn bao giờ hết, em muốn khóc ngon lành trong vòng tay anh giống trước đây em thường làm. Em nhớ anh là thật, nhưng em không thể ở bên anh cũng là thật. em ghét 2 từ " Duyên phận ", vì nó chúng ta mới gặp được nhau và cũng chính vì nó khiến chúng ta xa nhau.
Đôi khi người ta yêu nhau sẽ không chắc chắn được ở bên nhau. Và 2 người chia tay nhau chưa chắc chắn là không còn tình cảm. Gói gọn trong 2 chữ "Duyên phận" nhưng sao lại phức tạp quá.

Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1782082
