Cảnh sát Thái Lan ngày 8.8 mở một cuộc điều tra về nghi án buôn người, sau khi phát hiện 9 em bé trong những hoàn cảnh bí ẩn tại một căn nhà ở Bangkok.

Các “vú nuôi“ của 9 đứa trẻ được phát hiện
Cuộc điều tra được mở sau khi một người đàn ông Nhật Bản rời khỏi Thái Lan. Ông ta được giấu tên, được cho là cha của 9 đứa trẻ này.
Nhân viên điều tra còn nghi 5 em bé nữa-từ những người mẹ đẻ thuê-được chăm sóc tại căn nhà hạng sang ở một vùng ngoại ô Bangkok nói trên-đã được đưa ra khỏi Thái Lan, vào lúc phát hiện “nhà trẻ” này.
Một luật sư Thái Lan có mặt ở cuộc khám xét, nói với cảnh sát rằng đám trẻ con là con của một người đàn ông Nhật giàu có. Số trẻ này được cho là có độ tuổi từ 2 tuần đến 2 tuổi, dù không có giấy tờ khai sinh.
Mỗi em đều có một “vú nuôi” lo chuyện chăm sóc. Những người phụ nữ này cho biết được trả công 310 USD/tháng.
Đại tá cảnh sát Pakphum Poolsiripoka chỉ huy cuộc điều tra, nói: "Có 14 trẻ tổng cộng, nhưng 5 bé đã bị đem ra khỏi Thái Lan. Chúng tôi đang điều tra khả năng buôn người, và liệu có phải là sự vi phạm luật y tế hay không. Hiện chúng tôi thu thập chứng cứ và thẩm vấn nhân chứng”.
Một sĩ quan khác giấu tên của đoàn điều tra, nói số trẻ này được đẻ thuê, và người đàn ông Nhật được cho là cha đẻ của các em.
Cơ quan di trú ở sân bay chính của Bangkok cho biết người đàn ông này rời Thái Lan đi Macao ngày 7.8, với hộ chiếu Nhật.
Thiếu tướng cảnh sát Suwichpol Imjairach cho biết người đàn ông này nhập cảnh Thái khoảng 41 lần, từ năm 2010 đến năm 2014. Có 10 lần ông ta đi Macao và Hồng Kông.
Vụ việc này là diễn biến mới nhất trong vụ tai tiếng đẻ thuê bùng lên tại Thái Lan, sau khi một cặp vợ chồng người Úc là Wendy và David Farnell bị buộc tội bỏ rơi bé trai Gammy bị hội chứng Down cho người mẹ đẻ thuê người Thái Lan, nhưng họ đem đi cặp bé gái sinh đôi khỏe mạnh của bé Gammy.

Bé Gammy với ông Nom Manochantr
Ở Thái Lan, việc đẻ thuê lấy thù lao là phi pháp, chính phủ quân sự lâm thời đã hứa sẽ siết luật để kết án 10 năm tù đối với người bị tuyên có tội tham gia những vụ buôn người. Trong trường hợp bé Gammy, người mẹ đẻ thuê nói cô đồng ý mang trứng của một người Thái Lan hiến tặng. Số trứng này được thụ tinh với tinh trùng của người đàn ông Úc. Đổi lại, người mẹ được trả công 14.900 USD.
Theo báo Daily Mail, mẹ bé Gammy là Pattaramon Chanbua, 21 tuổi, đã đến được Bangkok để thoát khỏi sự chú ý quá kỹ của giới truyền thông, vì cô bị xem là "bộ mặt" của một vụ tai tiếng đẻ thuê tầm quốc tế.
Các báo Thái đã có những thông tin rằng Pattaramon đang tìm cách dụ dỗ các cô gái xinh xắn người Thái Lan làm người hiến tặng trứng, theo tổ chức "Đôi tay vọc nước" vốn đã đứng ra chịu chi phí y tế cho mẹ con bé Gammy. Hiện Pattaramon phải nhờ báo Thai Rat tư vấn về cách đối phó với những bài báo tiêu cực.
Chủ tịch Nom Manochantr của "Đôi tay vọc nước" khuyên người mẹ này nên cẩn thận. Ông đã đến vùng Chon Buri (cách Bangkok 80 km về phía nam) để giúp tiền cho ông bà ngoại của Pattaramon ở tạm trong một bệnh viện tư, nơi họ chăm sóc bé Gammy trong lúc mẹ em đến Bangkok.
Ông nói hai đứa con lớn của Pattaramon cũng ở bệnh viện này, nhưng không cho biết chồng cô có đi theo vợ lên Bangkok.

