Cho đến thời điểm này, nạn nhân vẫn ở trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne. Nạn nhân là một trong 8 người có mặt trên chiếc xe Mitsubishi Lancer khi chiếc xe đâm phải một cây cột ở góc phố Kennaugh St và đường Princes vào lúc sáng sớm hôm thứ Tư tuần trước.
Người ta tin rằng tốc độ là một yếu tố trong vụ tai nạn này. Anh John Del Nigro, một người chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng này qua cửa sổ nhà anh cho biết: “Lúc đó tôi đang ngồi cạnh cửa sổ thì nghe thấy tiếng rít của thắng xe và ngay sau đó là tiếng chiếc xe đâm phải rãnh nước”. Ngay khi đó, anh và người bạn cùng phòng tên là Mia Bloxidge chạy đến chỗ chiếc xe bị tai nạn và phát hiện có tới 6 người trong một chiếc xe nhỏ 4 chỗ, còn hai người khác thì đã bị bay ra khỏi xe.
Trung sỹ Murray Jones thuộc phòng cảnh sát Oakleigh cho biết cho đến ngày thứ Hai vừa qua thì cô Nyankir Ajak, vẫn chỉ là người đang học lái xe và được cho là người đã lái chiếc xe lúc xảy ra tai nạn, vẫn ở trong tình trạng nguy kịch nhưng hiện đã ổn định tại bệnh viện Alfred. Bốn người khác thì đã ở vào tình trạng ổn định tại Bệnh viện Hoàng gia Melbourne và bệnh viện Dandenong, còn hai người còn lại thì đã được xuất viện trong tình trạng bị thương nhẹ.

