Tôi đứng tuổi rồi, nhưng chỉ gần đây mới tìm được cho mình một người đàn ông. Anh ấy có vợ, nhưng họ không còn chung sống từ trước khi chúng tôi đến với nhau. Qua những gì anh kể thì tôi hiểu rằng anh và vợ cũ vẫn là bạn tốt, nhưng tình thì không còn, giữa họ chỉ còn là quá khứ.
Tình cảm của anh với tôi vô cùng tốt đẹp, anh là tình yêu tuyệt vời của tôi và mọi chuyện đang tiến triển không thể thuận lợi hơn.

Nhưng mới đây anh bị một cơn trụy tim phải vào viện cấp cứu. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy người ta gọi điện cho vợ anh vào với anh (vì anh vẫn lưu số của vợ là “mẹ + tên con trai mình). Tôi cũng nghe nói chính giọng nói của vợ cũ đã gọi anh tỉnh dậy trong lúc mê man giữa hai miền thế giới. Tôi mừng vì anh có thể tỉnh lại được, tôi cũng biết ơn vợ cũ của anh vì những gì chị ấy làm. Nhưng bây giờ anh nói đang suy nghĩ về việc muốn giải quyết những khúc mắc giữa hai người họ. Tôi có nên ra đi? Hay giữ với anh một khoảng cách nhất định? Chấp nhận rằng anh đã đưa ra lựa chọn? Tôi thực sự quan tâm đến anh nhưng không muốn ai làm mình tổn thương.
Chị thân mến,
Trong trường hợp như của chị, có thể đơn giản là ta chấp nhận lựa chọn của người kia, tuy nhiên, chị xứng đáng có một cơ hội nói hết mọi chuyện cho rõ ràng với anh ấy. Quả tình, những gì trải qua khi đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết có thể thay đổi suy nghĩ của một con người. Có thể chị sẽ nghĩ rằng, vì vợ cũ của anh ấy đã xuất hiện bên anh ấy khi cần còn chị thì không, nên anh ấy thiên về vợ cũ. Nhưng chị nên nhớ rằng, có ở bên nhau hay không, giữa vợ và chồng vẫn có sợi dây liên kết mà có lòng dứt bỏ được.
Thực tế là người yêu của chị và vợ cũ mới chỉ “không còn chung sống với nhau”, họ chưa ly hôn. Có thể anh ấy đã cảm thấy xa cách về tình cảm với vợ và yêu thương bạn - một tình cảm mới - nhưng rõ ràng việc đối mặt với cái chết đã cho anh ấy cơ hội nhìn lại những lựa chọn trong đời mình.
Cho đến giờ những giải pháp bạn băn khoăn đều chỉ là từ bỏ, không giải pháp nào cho thấy bạn muốn nói chuyện với anh ấy hay chiến đấu để giữ chỗ của mình trong trái tim người yêu. Người đàn ông của bạn hiện thời mới chỉ đang bối rối không biết có nên tái hợp cùng vợ không, hay sống cuộc sống của anh ấy theo hướng mới. Anh ấy dường như đang cần những lý do đủ thuyết phục để thấy kết thúc cuộc hôn nhân kia là đúng.
Bạn nên cho anh ấy khoảng không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo, đó là cách thông minh bạn có thể làm để chứng tỏ mình rất tôn trọng đối phương. Tuy nhiên chẳng ai có thể cấm cản bạn bày tỏ cảm xúc của mình. Thực ra anh ấy cũng muốn biết bạn có muốn sống trọn đời với anh ấy hay không, liệu lựa chọn sống với bạn, anh ấy có phải hối hận?
Nếu không muốn tổn thương, bạn có thể ra đi và che giấu cảm xúc của mình. Nhưng nếu bạn đã quyết định rằng người đàn ông này xứng đáng để mình cố gắng hơn, hãy nói anh ấy nghe bạn đang cảm thấy thế nào, cho anh ấy biết nếu chọn sống bên bạn, cuộc sống của hai người sẽ ra sao. Đừng nhìn lại. Anh ấy vừa trải qua một cơn đau tim và trái tim anh ấy cần được bảo vệ bằng mọi giá, nhưng trái tim bạn cũng vậy.

