Với tôi, ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần

08:00' 17-07-2024
Chồng bỏ vợ con cưới giúp việc, 5 năm sau anh dúi vào tay tôi cục tiền nặng trịch.


    Tôi từng có một cuộc hôn nhân ngọt ngào. Hai vợ chồng bên nhau từ khi tay trắng rồi từ từ mua được nhà, tậu được xe, có cuộc sống hạnh phúc nên bạn bè nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ lắm. Bản thân tôi cũng rất hãnh diện và tự hào khi có một người chồng tốt như vậy. Tuy nhiên, tất cả đã tan tành sau khi tôi sinh con đầu lòng.

    3 năm sau cưới, khi kinh tế ổn định chúng tôi mới lên kế hoạch sinh con. Sau khi tôi sinh con, vì bố mẹ hai bên không thể tới chăm sóc, chồng bận rộn không kề cạnh vợ con nhiều được nên anh đã thuê giúp việc cho tôi.

    Mọi việc trôi quá khá êm ả, nhờ có giúp việc mà tôi nhàn nhã hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi con trai được gần 1 tuổi, tôi bất ngờ phát hiện chồng qua lại với cô giúp việc.

    Bị tôi bắt quả tang, cả hai không hề xấu hổ hay áy náy mà còn trách ngược tôi. Chồng trách tôi sau sinh không còn đẹp như trước, người lúc nào cũng có mùi hôi sữa. Cô giúp việc thì trách tôi không đủ dịu dàng với chồng, không nấu ăn ngon như cô.

    Không chấp nhận nổi sự phản bội, tôi đã ly hôn và ôm con về nhà mẹ đẻ. 2 tháng sau, chồng cũ cưới cô giúp việc vì nghe đâu cô ta đã có thai. Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên đăng ảnh ngọt ngào tình tứ bên nhau khiến tôi vô cùng nhức mắt.

    Chồng cũ và vợ mới của anh ta thường xuyên đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội khiến tôi nhức mắt. (Ảnh minh họa)

    Chồng cũ và vợ mới của anh ta thường xuyên đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội khiến tôi nhức mắt. (Ảnh minh họa)

    Kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể cân bằng được cuộc sống. Thậm chí, tôi còn từng thề sẽ không bao giờ cho chồng cũ gặp con.

    Thời gian đầu, chồng cũ cũng không thèm đoái hoài gì tới mẹ con tôi, vì anh đang bận vui vẻ bên vợ mới và đứa con trong bụng cô ta. Nhưng không hiểu sao khoảng thời gian sau đó anh lại chủ động tới tìm tôi để gặp con, gửi chu cấp cho con đầy đủ.

    Không muốn cho chồng cũ gặp con chút nào, nhưng hằng đêm nghe con hỏi bố, tôi lại mềm lòng. Cuối cùng, sau nhiều lần đấu tranh tôi đã cho con gặp bố.

    Không muốn chạm mặt chồng cũ nhiều nên tôi lên lịch mỗi tuần anh chỉ được qua đón con đi chơi một lần vào chiều chủ nhật, 3 giờ chiều anh qua đón con, 8 giờ tối phải đưa con về với tôi. Và ngày hôm đấy, biết chồng cũ sẽ tới đón con thì tôi sẽ tránh mặt đi đâu đó để ông bà ngoại ở nhà trông cháu, về muộn hơn giờ con về nhà.

    Mỗi khi chồng cũ tới đón con, tôi đều cố tránh mặt anh ta. (Ảnh minh họa)

    Mỗi khi chồng cũ tới đón con, tôi đều cố tránh mặt anh ta. (Ảnh minh họa)

    5 năm qua, mọi chuyện vẫn diễn ra trơn tru như vậy. Cho tới ngày hôm qua, chồng cũ bất ngờ qua nhà đón con trai trước hẳn 2 tiếng. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chơi với bạn, vừa dắt xe ra cửa đã gặp anh.

    Tôi ngẩn cả người khi gặp lại chồng cũ, còn anh ta thì hồ hởi như lần đầu chúng tôi hẹn hò. Tôi mặc kệ chồng cũ, lên xe đi thẳng khiến anh ta chưng hửng.

    Đến tối khi tôi về nhà lại bắt gặp chồng cũ đứng đợi ở đầu ngõ. Biết không thể tránh được nên tôi dừng lại nói chuyện, tôi muốn nói rõ một lần để tránh tình trạng này tiếp diễn. Thế nhưng trong lúc tôi không chú ý, chồng cũ đã ghé sát thơm lên má tôi rồi thì thầm:

    - Em dạo này khác quá, đẹp hơn trước rất nhiều. Em đừng tránh anh nữa, em tránh như vậy chỉ chứng tỏ trong lòng em còn có anh thôi. Trước đây là do anh sai, bị cô giúp việc kia dụ dỗ, lừa dối. Cô ta có con với người khác rồi lừa anh “đổ vỏ”, mới đây anh mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Trong chuyện này anh cũng chỉ là nạn nhân.

    Chỉ có em và con mới là gia đình thật sự của anh. Em cho anh cơ hội để bù đắp lỗi lầm với mẹ con em được không? Nếu em đồng ý quay lại với anh, số tiền này đều là của em.

    Vừa nói anh ta vừa kéo tôi lại gần, một tay dúi cục tiền nặng trịch vào tay tôi, tay còn lại ôm eo tôi. Hành động của anh ta khiến tôi rùng mình. Định thần lại, tôi vung tay tát anh ta một cái rồi chạy vội vào nhà, vứt cả cục tiền xuống dưới đất.

    Với tôi, ngoại tình chỉ có 0 lần và vô số lần. Còn chuyện anh ta bị giúp việc “cắm sừng”, phải “nuôi con tu hú” bao năm qua âu cũng là quả báo của anh ta.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/chong-bo-vo-con-cuoi-giup-viec-5-nam-sau-anh-dui-vao-tay-toi-cuc-tien-nang-trich-c391a602089.html


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ