Trong số người sống sót, 23% số người được hỏi cảm thấy cuộc sống chỉ khôi phục phần nào và 12% cho biết họ không thể tìm lại sự bình yên.

    Sáng 17/1 hàng nghìn người dân Nhật Bản đã tập trung tại công viên, trường học và nhiều quảng trường để tưởng niệm 20 năm ngày xảy ra trận động đất khủng khiếp năm 1995. Trận động đất mạnh 7,3 độ richter này đã tàn phá hoàn toàn thành phố cảng Kobe, làm hơn 6.400 người thiệt mạng.

    20 năm động đất Kobe tại Nhật Bản: Khó tìm lại sự bình yên

    Kobe đổ nát năm 1995 (ảnh: wildrocketsledgeride)

    Tính đến trước thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011 thì đây là trận động đất mạnh nhất mà Nhật Bản phải gánh chịu trong hơn 70 năm qua.

    Những người tham gia tưởng niệm cho biết, họ tập trung ngày hôm nay không chỉ để tưởng nhớ đến những nạn nhân đã thiệt mạng trong trận động đất 20 năm trước mà còn muốn chia sẻ những bài học từ thảm họa cho các thế hệ sau này.

    20 năm đã trôi qua, nhưng cảm giác kinh hoàng của người dân vùng này khi đối mặt với thảm họa Kobe dường như không hề phai mờ.

    Theo kết quả thăm dò ý kiến với những người còn sống sót do hãng tin Kyodo thực hiện, chỉ có 41% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy cuộc sống quay lại như bình thường. Trong khi đó, 23% số người được hỏi cảm thấy cuộc sống chỉ khôi phục phần nào và 12% cho biết họ không thể tìm được sự bình yên trở lại.

    Theo vov



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ