Phụ tình một lần, trả giá một đời

Trung không thể cưỡng lại sức hút quyến rũ của cô đồng nghiệp (ảnh minh họa)
Nhiều người hay thắc mắc vì sao Trung mới 36 tuổi, đẹp trai, sự nghiệp ổn định lại không đi bước nữa sau cuộc hôn nhân tan vỡ, họ nhiệt tình làm mối anh cho nhiều người, kể cả những cô gái trẻ. Thế nhưng Trung chỉ nhã nhặn từ chối. Nguyên nhân sâu xa của cuộc hôn nhân tan vỡ đó là do anh và anh nghĩ mình phải dành cả đời này để trả nợ.
5 năm trước, Trung lấy Vy – người con gái anh yêu thương hết mực. Đám cưới của họ diễn ra linh đình trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Mái ấm tưởng chừng vô cùng hoàn hảo khi cả hai vợ chồng đều thành đạt lại có nhân sắc. Rồi Vy mang thai, niềm hạnh phúc càng nhân lên gấp bội. Thế mà cùng lúc ấy, sóng gió lại nổi lên. Tất cả chỉ vì một phút yếu lòng của Trung.
Vợ bầu bí khiến cho nhu cầu sinh lý của Trung không được đáp ứng. Anh ép bản thân không được có những suy nghĩ sai trái nhưng cái bản năng đàn ông ấy cứ thôi thúc anh. Công ty Trung có đợt tuyển nhân sự mới, trong đó có Trà. Ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt Trà đã cuốn lấy Trung và chỉ sau vài buổi trò chuyện công việc, Trà đã thể hiện ra rằng cô thèm muốn người đàn ông như Trung.
“Mỡ đến miệng mèo”, dù cố lắm Trung vẫn không thắng được mê lực của người phụ nữ vô cùng quyến rũ ấy. Họ hẹn nhau vào nhà nghỉ như cơm bữa, lấy danh nghĩa công việc để có những chuyến đi chơi xa khỏi thành phố. Trung thấy có lỗi với vợ vô vàn nhưng mỗi lần ở bên Trà, anh chỉ biết ngây ngất trong mị lực đó, không thể thoát ra.
Có điều Trà không phải cô nhân tình an phận. Có được Trung rồi, cô ta càng thêm ham muốn được làm “chính thất” của anh. Trà lén quay lại cảnh hai người ngủ với nhau rồi gửi cho Vy, chưa kể còn in ra tất cả những tin nhắn mặn nồng giữa 2 người và để trong 1 chiếc phong bì lớn. Cú sốc bất ngờ khiến Vy ngã gục xuống sàn nhà rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, cô biết mình mất con.

Hai cú sốc liên tiếp khiến Vy hoàn toàn suy sụp (ảnh minh họa)
Đau đớn vì chồng phản bội, đau đớn vì mất đứa con tội nghiệp, Vy bị suy nhược thần kinh nặng nề, mất trí nhớ tạm thời và thậm chí không thể ngủ vì cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh khủng khiếp kia lại hiện về. Cô gào thét suốt ngày, ném đồ vào người Trung đến khi kiệt sức. Bố mẹ Vy kiên quyết bắt cô ly hôn với Trung rồi đưa sang Singapore chữa trị.
Cả cuộc sống của Trung đảo lộn chỉ sau đúng 1 tháng. Người ngoài không hề hay biết chuyện do bố mẹ Vy không muốn làm to thêm, chỉ giải thích đại loại vợ chồng không hòa hợp nên dẫn tới chia tay. Riêng Trung hiểu, anh đã phải trả cái giá quá đắt cho sự lạc lối của mình.
4 năm trôi qua, hàng ngày Trung vẫn nghe ngóng tin tức từ Vy. Tuy giờ tình hình đã khá hơn, thần kinh của cô vẫn không thể trở lại như bình thường. Nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn của Vy qua những bức ảnh, trái tim Trung quặn đau. Anh không thể có tình cảm với bất cứ ai vì trong tim anh luôn có hòn đá nặng trĩu, hòn đá của sự hối hận và dằn vặt.

