Được dựng lên để giúp các nhà thám hiểm tránh băng giá, những căn lều bé nhỏ này là ký ức duy nhất còn lại về khả năng theo đuổi khát vọng khám phá thiên nhiên của con người.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    ảnh minh họa

    Những bức ảnh dưới đây cho thấy cảnh các lều này bị bỏ hoang sau khi trở thành nơi trú ẩn của nhiều nhà thám hiểm, những người dám liều cả mạng sống của mình để đi tìm kho báu và khám phá khoa học gần cực Nam của trái đất.
    Một trong những lều lán này từng là "bàn đạp" cho cuộc Thám hiểm Nimrod của Ernest Shackleton, một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất nước Anh, từ năm 1907 tới năm 1909.

    Lều của Shackleton gần như còn nguyên vẹn như hồi năm 1909, khi nhà thám hiểm nổi tiếng và những người đi cùng ông sử dụng nơi này để chống lại giá rét.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Jameson Adams, Frank Wild và Eric Marshall (từ trái sang phải) cắm quốc kỳ Anh tại điểm cực nam của họ, 88° 23', ngày 9/1/1909 trong một bức ảnh do trưởng nhóm Ernest Shackleton chụp.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực
    Mang theo đủ đồ tiếp tế cho cả mùa đông, Shackleton rời căn lều và để lại rất nhiều đồ ăn, với rất nhiều trong số đó còn nguyên vẹn và sẵn sàng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực
    Robert Falcon Scott cùng đoàn thám hiểm Terra Nova của ông đã nỗ lực trở thành những người đầu tiên tới Nam Cực song Roald Amundsen người Na Uy đã chiến thắng họ khi đến đích trước 1 tháng.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Scott dùng căn lều này trong cuộc đua thám hiểm Terra Nova tới Nam Cực. Tuy nhiên, Scott cùng các thành viên khác trong đoàn đã chết vì đói, rét và kiệt sức khi hành trình trở về, trước khi đến được căn lều vẫn còn nhiều lương thực chờ đón họ.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Scott và người của ông không tới được căn lều này. Sau đó, nó được Ernest Shackleton sử dụng trong chuyến Thám hiểm Imperial Trans Arctic (1914-1917) và đồ tiếp tế của ông vẫn ở đây đến nay.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Một bức tượng bán thân Lenin trông ra từ Cực Bất khả tiếp cận do các nhà khoa học Liên Xô để lại. Họ đã bỏ lại một trạm thời tiết ở đó vào tháng 12/1958.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Các nhà khoa học Liên Xô lập một căn cứ tạm thời ở Cực Bất khả tiếp cận vào tháng 12/1958. Trạm này đạt kỷ lục thế giới về nhiệt độ trung bình quanh năm lạnh nhất, ở mức -58.2°C.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Các nhà khoa học Liên Xô được điều tới Cực Bất khả tiếp cận chỉ có rất ít phương tiện thô sơ để tránh rét.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Bên trong trại tạm ở Cực Bất khả Tiếp cận.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Xác các trang thiết bị và xe nằm trên tuyết ở Trạm Oasis, một trạm nghiên cứu và thời tiết của Liên Xô và sau đó là của Ba Lan ở gần Bunger Hills, Knox Coast, Châu Nam Cực.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Một trực thăng với các thùng nhiên liệu rỗng tại Trạm Oasis - bị bỏ hoang ở một trong những nơi khí hậu khắc nghiệt nhất trên hành tinh.

    Cận cảnh những ‘căn lều ma’ ở Nam Cực

    Đây là một minh chứng rằng những người từng ở Trạm Oasis đã trụ được trước sự khắc nghiệt nhất của các loại khí hậu mà đã phá hủy hầu hết các thiết bị bị bỏ lại và rất ít sinh vật thích nghi được.

    Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
St Albans Sports Club Vùng: Kings Park. Phone: 9367 5956
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ