Nửa năm trở lại đây, không hiểu sao tôi suốt ngày nhớ, lo lắng cho chị ấy mà không thể nói thành lời.

    Tôi 30 tuổi, sếp nữ lớn hơn 7 tuổi, nhan sắc bình thường, trong khi tôi còn rất ham vui, chỉ thích những cô trẻ trung xinh đep, cá tính. Tôi làm việc với sếp đến nay gần hai năm, có bao nhiêu cô bạn gái sếp đều biết. Sếp tôi trắc trở trong tình cảm, giờ vẫn độc thân.

    Nhớ thương về sếp nữ hơn tuổi

    Ảnh minh họa: HH

    Đột nhiên nửa năm trở lại đây, không hiểu sao tôi suốt ngày nhớ, lo lắng cho chị ấy mà không thể nói thành lời. Thỉnh thoảng ngồi nhìn sếp buồn bã, cô đơn, tôi chỉ muốn bước đến ôm chị vào lòng. Lời yêu thương tắc nghẹn trong cổ họng. Cảm giác không phải thích như thích các cô gái xinh đẹp, tôi thực sự muốn yêu thương và che chở cho chị rất nhiều. Có phải tôi đã yêu sếp rồi?

    Theo VNE



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ