Biết chồng cũ tái hôn, tôi vội đến chúc mừng nhưng nghe vợ anh nói một câu, tôi hối hận không nguôi
7 năm trước, tôi và anh quen nhau qua mai mối. Khi đó cả hai đều đã đến tuổi lập gia đình, không còn mơ mộng quá nhiều về tình yêu lãng mạn. Chúng tôi tìm đến nhau với suy nghĩ đơn giản, nếu hợp thì cùng nhau xây dựng một mái ấm ổn định.
Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. Cuộc sống hôn nhân ban đầu không quá nồng nhiệt nhưng cũng đủ ấm áp. Anh không phải người đàn ông xuất sắc, nhưng hiền lành, thật thà, ít nói và không có thói xấu. Tôi từng nghĩ, lấy được một người như vậy là đủ rồi.
Thế nhưng, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người. Sau khi cưới, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khắc nghiệt của mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bố mẹ chồng tôi rất hay can thiệp vào mọi chuyện, từ chuyện chi tiêu trong nhà đến cách tôi nuôi dạy con.
Khi tôi sinh con và quyết định nghỉ việc để chăm sóc gia đình, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai chồng. Từ đó, tôi bắt đầu trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng.
Bà cho rằng tôi là người ăn bám, chỉ biết tiêu tiền của con trai bà. Những lời nói cay nghiệt, sự soi mói, những lời bêu xấu với hàng xóm khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn chút tôn trọng nào trong chính ngôi nhà của mình.
Từ khi tôi nghỉ việc sau khi sinh con, tôi trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi từng cố gắng nhẫn nhịn, từng lựa lời phân trần, mong bà hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi nói rằng bà cũng từng làm dâu, chắc hẳn sẽ hiểu được nỗi vất vả của người phụ nữ khi phải gánh vác gia đình và con cái. Nhưng, tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những lời mắng mỏ nặng nề hơn.
Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là mẹ chồng, mà là thái độ của chồng. Anh là người con hiếu thảo, nhưng lại mù quáng.
Trong mắt anh, bố mẹ luôn đúng, còn tôi thì lúc nào cũng sai. Anh không đứng ra bảo vệ vợ, cũng không đủ bản lĩnh để dung hòa mâu thuẫn. Mỗi lần tôi khóc, anh chỉ im lặng. Mỗi lần tôi uất ức, anh khuyên tôi nhẫn nhịn cho qua. Sự im lặng ấy lâu dần trở thành con dao cứa vào lòng tôi.
Tôi đã cố chịu đựng rất lâu, vì con, vì gia đình và cũng vì tôi từng yêu anh. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra mình đã kiệt sức. Tôi không còn đủ sức để tiếp tục sống trong những ngày tháng đầy tổn thương như vậy. Và rồi, tôi là người chủ động đề nghị ly hôn.
Sau ly hôn, cuộc sống của tôi không hề dễ dàng. Một mình nuôi con, không có sự chu cấp từ chồng cũ, tôi phải tự gồng gánh mọi thứ. May mắn là tôi có chuyên môn kế toán, có thể nhận làm sổ sách cho các cửa hàng nhỏ. Thu nhập không cao, nhưng đủ để hai mẹ con sống. Tôi chưa từng quay lại xin tiền anh, không phải vì tôi không cần, mà vì tôi không muốn đánh mất lòng tự trọng cuối cùng của mình.

Tôi là người chủ động đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi tưởng rằng cuộc đời của chồng cũ sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Nhưng tuần trước, chồng cũ bất ngờ gọi điện cho tôi, nói rằng anh sắp kết hôn và hy vọng tôi có thể đến dự đám cưới.
Cúp máy, lòng tôi rối bời. Thật ra, tôi chưa từng ghét anh. Cuộc hôn nhân năm đó tan vỡ không phải vì anh phản bội, mà vì sự cay nghiệt của mẹ chồng khiến tôi không thể tiếp tục chịu đựng. Nghĩ đến người đàn ông từng là chồng mình nay sắp cưới người khác, tim tôi không khỏi chùng xuống.
Vài ngày sau, tôi vẫn đến dự đám cưới. Anh giới thiệu tôi với vợ mới. Cô ấy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng từng câu nói lại khiến tôi lặng người:
- Chị là vợ cũ của anh ấy đúng không? Em từng nghe anh nhắc đến chị… chỉ tiếc là lúc đó bố mẹ anh còn sống, mọi chuyện thật không dễ dàng.
Rồi cô ấy nói thêm một câu nữa, như vô tình mà lại quá thẳng:
- May mà em đến sau, khi anh ấy đã không còn vướng bận gì nữa, nên tụi em mới có thể yên tâm bắt đầu lại.
Lúc ấy tôi mới biết, bố mẹ chồng cũ đã qua đời vì tai nạn từ nửa năm trước, để lại cho anh khoản tiền bảo hiểm và tài sản lớn. Người đàn ông từng khiến tôi kiệt sức vì những mâu thuẫn gia đình, giờ đây bước vào hôn nhân mới với đôi tay nhẹ nhõm.
Tôi đứng dưới lễ đường, nhìn anh nắm tay vợ mới đi về phía trước. Hạnh phúc từng thuộc về tôi, nay trao cho người khác, hơn nữa còn là một phiên bản tốt đẹp hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu, điều khiến tôi đau không phải là mất anh, mà là đánh mất một cuộc đời lẽ ra đã có thể rất khác.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/biet-chong-cu-tai-hon-toi-voi-den-chuc-mung-nhung-nghe-vo-anh-noi-mot-cau-toi-hoi-han-khong-nguoi-c391a658370.html

