Sau nhiều tháng điều tra theo dõi các đầu mối, cảnh sát Ý, có trực thăng hỗ trợ, đã ập đến bao vây một căn nhà ở thị trấn Calatafimi, nơi Raccuglia đang ẩn nấp. Ông trùm mafia này nhanh chóng bị tóm cổ khi đang cố thoát thân qua ban công, không kịp mang theo vũ khí để chống trả. “Đây là đòn mạnh mẽ nhất giáng xuống các tổ chức mafia trong vài năm gần đây” - Bộ trưởng nội vụ Roberto Maroni phát biểu đầy hứng khởi.
Quả vậy, Raccuglia hiện là nhân vật quan trọng nhất của Cosa Nostra, chỉ sau bố già Matteo Messina Denaro khét tiếng. Bất chấp sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát, y vẫn duy trì hệ thống tội phạm của mình ở Trapani và dự kiến trở thành thủ lĩnh mới của mafia Palermo, thủ phủ Sicily. Theo tờ Daily Mail, những trùm tội phạm dù bị truy nã vẫn thường ẩn nấp ở các khu vực gần nơi mình “cai trị” nhằm duy trì ảnh hưởng. Bởi lẽ việc điều hành từ xa có thể bị cho là yếu thế và cũng dễ dàng bị tước mất quyền lực.
Raccuglia thường được biết đến với biệt danh “bác sĩ thú y” vì rất yêu động vật, song lại là một tay anh chị khét tiếng với những hành động dã man. Y từng nhận tổng cộng ba án tù chung thân, trong đó có bản án về tội bắt cóc gây chấn động nước Ý năm 1993. Raccuglia, khi đó khoảng 30 tuổi, đã ra lệnh bắt cóc con trai của đối thủ Santo Di Matteo rồi sát hại và quăng thi thể vào bồn axit để phi tang. Chủ tịch tổ chức chống mafia ở Sicily nhận xét trong mắt nhiều người, Raccuglia là một huyền thoại “không thể bị bắt”.
Raccuglia hiện đã được chuyển đến trại giam ở Palermo để chờ phiên xét xử dự kiến diễn ra sau hai ngày nữa. “Ông trùm của những ông trùm” Bernardo Provenzano đã bị bắt trước y vào năm 2006. Và trong vòng 18 tháng qua, chính quyền Ý đã bắt hơn 3.600 thành viên mafia, trong đó có 15 tên trong danh sách 30 tên tội phạm nguy hiểm nhất.

