Ngượng ngùng với sự cố “nhầm hàng” đêm tân hôn

09:00' 23-03-2016
Cả hai nhìn nhau, nhìn cả nhà rồi ngượng ngùng, đỏ bừng hết cả mặt. Mẹ chàng – người phụ nữ quyền lực trong nhà thì hạ lệnh cấm tiệt hai chữ rượu bia trong nhà. Bố chàng chỉ còn biết ú ớ vì oan ức và nén cơn giận nhìn hai quý tử.


    Chàng và nàng đến với nhau như số trời sắp đặt. Nàng đã ngót nghét 27 mà vẫn chưa có nổi lấy mảnh tình vắt vai. Chàng cũng không hơn gì nàng, dừng chân ở cái tuổi 32 mà vẫn chưa có nổi lấy một cô gái gọi là người yêu. Cả chàng và nàng đều không xấu, cả hai đều đẹp, đều có công việc ổn định, nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Nhưng người ta luôn nói được cái nọ thì phải mất cái kia. Tạo hóa lại lại khéo trêu người cho chàng và nàng cùng “ế” như nhau và đẩy cả hai đến với nhau trong một tình huống dở khóc dở cười.

    Chàng cố vượt đèn vàng vì đang có việc gấp, còn nàng với phương châm đời còn quá nhiều thứ chưa biết, không nên mạo hiểm với tính mạng của mình nên đã dừng lại khi đèn vàng. Và rầm… Chàng tông trúng đuôi xe của nàng. Nàng, theo bản năng của một cọp cái lâu không được về rừng, hung tợn đứng lên mắng nhiếc chàng không thương tiếc. Chàng rối rít xin lỗi, để lại cho nàng một xấp tiền rồi lao đi vội vã. Nàng nhếch miệng:

    - Chỉ thế này mà đi được ư?

    Nàng không cam tâm, nàng phải dạy cho chàng một bài học. Nàng bám theo chàng ngay sau đó, biết được địa chỉ nhà chàng. Hôm sau nàng mang xấp tiền đến và thuyết giảng cho chàng một bài học về đạo lý, về cách làm người. Không thể chuyện gì cũng mang tiền ra được. Các cụ nói chẳng sai, không đánh không quen biết, chàng và nàng trở thành bạn từ sau hôm đó.

    Đỏ mặt với sự cố “nhầm hàng” đêm tân hôn

    Ai nhìn cũng nói chàng và nàng đúng là một cặp trời sinh, đều bắng nhắng như nhau nhưng khi cần thì cực kỳ nghiêm túc. (Ảnh minh họa)

    Càng tiếp xúc lại càng thấy hợp nhau. Chàng và nàng biến tình bạn được xây dựng trên chiến tranh thành tình yêu vào hai tháng sau ngày quen biết. Điều kiện hai bên gia đình quá phù hợp nên chàng và nàng có ý định tiến xa hơn. Ai nhìn cũng nói chàng và nàng đúng là một cặp trời sinh, đều bắng nhắng như nhau nhưng khi cần thì cực kỳ nghiêm túc. Nhưng cũng chính vì cái sự bắng nhắng ấy mà chàng và nàng đã gây ra chuyện động trời trong chính đêm tâm hôn của mình.

    Số là chàng còn có cậu em trai. Phòng em trai và chàng ở cạnh nhau. Hôm đó, chàng được vui thả cửa nên uống tới bến. Em trai chàng cũng không hơn, say bí tỉ nên đi vào phòng ngủ mà không đóng cửa. Nàng ngồi trong phòng tân hôn thấp thỏm đợi chàng mà đợi mãi không thấy chàng đâu. Đúng lúc ấy thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phòng bên cạnh. Không chỉ có nàng bị giật mình mà còn cả bố mẹ chồng nàng nữa. Mọi người đẩy cửa xông vào thì chết sững trước cảnh tượng trước mặt: Chàng đang đè lên em trai chàng trong tư thế rất kì lạ. Em trai chàng thì miệng không ngừng kêu la. Kéo chàng ra khỏi người em trai chàng mà chàng vẫn còn luôn miệng la hét:

    - Bỏ tôi ra, tôi muốn được ôm vợ tôi ngủ.

    Đỏ mặt với sự cố “nhầm hàng” đêm tân hôn

    Chàng bẽn lẽn theo nàng về phòng như đứa trẻ mắc lỗi. Về phòng nàng nhìn chàng đầy nghiêm nghị. (Ảnh minh họa)

    Khổ nỗi em trai chàng lại thuộc dạng trắng trẻo, da dẻ lại mịn màng y như con gái, hèn chi mà chàng ôm cứ thấy mượt tay nên cứ thế ôm hoài. Em trai chàng thì không biết có phải giống chàng, đang mơ giấc mơ đẹp với người yêu hay không mà cứ thế bám chặt lấy chàng, nhất định không buông. Phải đến khi mẹ chàng tức giận đi lấy liền một chậu nước lạnh, hắt vào cả hai người con cưng thì mọi chuyện mới ổn thỏa. Dù chưa tỉnh hẳn nhưng chàng và em trai chàng cũng đã lấy lại được hồn. Cả hai nhìn nhau, nhìn cả nhà rồi ngượng ngùng, đỏ bừng hết cả mặt. Mẹ chàng –  người phụ nữ quyền lực trong nhà thì hạ lệnh cấm tiệt hai chữ “rượu bia” trong nhà. Bố chàng chỉ còn biết ú ớ vì oan ức và nén cơn giận nhìn hai quý tử.

    Chàng bẽn lẽn theo nàng về phòng như đứa trẻ mắc lỗi. Về phòng nàng nhìn chàng đầy nghiêm nghị:

    - Anh có muốn ôm “vợ” ngủ nữa không? Em canh mẹ cho.

    Chàng gãi đầu, gãi tai nhìn nàng lí nhí xin lỗi:

    - Chỉ là “nhầm hàng” thôi mà em.

    Nàng gằn giọng:

    - Nếu ai gây ra lỗi rồi cũng xin lỗi như anh thì còn cần cảnh sát làm gì chứ! Mà biết đâu sau này “nhầm hàng” thật, anh cũng xin lỗi thì em biết phải làm sao?

    Vậy là đêm đó, thay vì tân hôn ngọt ngào, chàng phải ngủ chay vì tội lỗi gây ra và nàng gọi đó là sự trừng phạt nho nhỏ.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ