Hóa ra chồng đưa bồ về nhà sống cùng mà tôi không hay

20:00' 23-03-2016
Vừa bước được ba bước chân tôi đã giật mình khi nghe thấy âm thanh đó…


    Tôi và chồng vừa mới làm đám cưới được 2 tuần, chưa kịp trăng mật mà tôi đã bị “vỡ mật” về ông chồng tử tế của mình. Hai đứa yêu nhau 3 năm mới đi đến kết hôn nên cũng không phải là cưới vội, chưa tìm hiểu hết về nhau. Vậy nhưng ở đời đúng là chẳng ai học hết được chữ “ngờ”. Giờ thì tôi đã thấm cái câu: “Dò sông dò biển dễ dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người”.

    Nhắc lại chuyện đêm ấy tôi lại không cầm được nước mắt. Tất cả là tại tôi đã quá tin tưởng ở chồng nên mới bị anh ta bịt mắt làm chuyện đồi bại sau lưng mình. Hôm vợ chồng tôi tổ chức đám cưới, mọi người ở quê chồng lên dự rất đông. Vợ chồng tôi cũng đã mua được nhà riêng từ tiền tiết kiệm của hai đứa và tiền bố mẹ tôi cho, nên tối ấy chúng tôi mời hết mọi người về nhà chơi mấy hôm rồi mới để về quê.

    Ở chơi 2 hôm thì mọi người xin phép ra về, chỉ còn có một cô em họ xa của anh ở lại. Cô bé này đang học đại học năm thứ 2. Lạ một điều dù là họ hàng nhưng dường như cô bé này không quen biết với mấy cô chú của chồng. Tôi thắc mắc thì anh bảo đây là em họ bên mẹ, còn mấy cô chú kia là người bên họ nội nên không biết nhau.

    Nửa đêm tỉnh giấc, tôi chết lặng khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ sát cánh cửa phòng mình

    Lạ một điều dù là họ hàng nhưng dường như cô bé này không quen biết với mấy cô chú của chồng. (Ảnh minh họa)

    Hôm đầu chỉ nghe chồng nói là em nó ở đây chơi thôi. Đến khi thấy cô ấy ở lại cả một tuần thì chồng mới bảo là bố mẹ em ấy ở quê cũng tội lắm, nhà thì nghèo, công đông, lại hay đau ốm. Nghe đến đây tôi biết chồng có ý muốn cho cô em họ của mình ở nhờ.

    Tính tôi thoải mái bạn bè và mọi người ai cũng biết thế nên chưa cần chồng mở lời tôi đã bảo: “Thì anh cứ bảo em nó ở lại đây cũng được, nhà mình rộng mà có hai vợ chồng ở sao hết”. Chồng tôi nghe vợ nói thế thì mừng ra mặt.

    Cô em họ của chồng dáng người cũng ưa nhìn, lễ phép và rất biết việc. Từ ngày ở nhờ nhà tôi, hôm nào vợ chồng tôi đi làm về cũng đã có cơm canh đợi sẵn. Đồ ăn thì tôi hay mua sẵn về để tủ lạnh nên em ấy chỉ việc lấy ra chế biến chứ không phải đi mua. Tối đến vợ chồng tôi lên phòng xem ti vi và hưởng không gian riêng còn em ấy học và ngủ trong một phòng trống ở tầng 1. Nói chung tôi không có gì phàn nàn về cô em họ này cả chỉ cho tới cái đêm ấy.

    Như thường lệ sau khi xem hết bộ phim thì tôi ôm chồng đi ngủ. Tính tôi vốn không chịu được nóng, có ôm cũng chỉ ôm lúc mới ngủ còn khi đã ngủ say là tôi đạp tung ra hết. Mà tôi đã ngủ thì có trời sập bên cạnh cũng không biết. Thế nhưng đêm đó tôi lại thức giấc giữa đêm vì buồn đi vệ sinh. Nguyên nhân là tối ấy cô em họ nấu canh rau cải ngon quá tôi ăn mấy bát canh liền nên là đêm mới tỉnh dậ thế này.

    Mắt nhắm mắt mở tôi quờ quạng bên cạnh nhưng chẳng thấy chồng đâu. Định ngồi dậy xỏ dép đi vệ sinh rồi tìm chồng luôn thể nhưng rồi vừa bước được ba bước chân tôi đã giật mình khi nghe thấy âm thanh đó. Một tiếng rên khe khẽ phát ra bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi.

    Tôi tiến thêm mấy bước, rồi khựng lại:

    - Từ từ thôi anh… em sợ chị ấy tỉnh giấc mất. Em đã bảo anh xuống nhà mà anh không chịu cơ, lại hành sự ngay ở đây.

    - Em yên tâm đi, vợ anh ngủ say lắm, giờ có súng bắn ngang tai cũng không biết đâu.

    Nửa đêm tỉnh giấc, tôi chết lặng khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ sát cánh cửa phòng mình

    Tôi tiến thêm mấy bước, rồi khựng lại: (Ảnh minh họa)

    Tôi nghe mà lặng người. Thật không thể ngờ chồng tôi lại như thế. Cô ta là em họ của hắn cơ mà… Không thể nào. Tiếng rên bắt đầu to dần, tôi không thể đứng yên được nữa, đạp tung cửa phòng. Cảnh tượng chồng và cô em họ không mảnh vải che thân ngay trước mắt mình khiến máu tôi sôi lên tận tới não.

    Sau khi cho cô em chồng ăn 3 cái bạt tai và tống cổ ra khỏi nhà tôi ngay lập tức gọi điện về cho mẹ chồng.

    - Mẹ ơi chồng con ăn nằm với cả em họ trong nhà đây này. Con thật không ngờ…

    - Con bình tĩnh, nói mẹ xem nó là đứa nào.

    - Cái Hoa con dì Hà, họ hàng phía nhà mẹ, nó đang học đại học nên ở nhờ nhà con đấy.

    - Nhà dì Hà làm gì có đứa nào tên là Hoa, có 2 đứa con mới học cấp 3 thôi mà.

    Thêm một lần nữa tôi choáng váng về chồng. Hóa ra anh ta đưa bồ về hẳn nhà sống cùng mà tôi không hay. Tôi thật có mắt như mù đã quá tin vào con người này. Quá đau đớn tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, tuần trăng mật cũng đã bị hủy. Bố mẹ chồng đã lên xin lỗi, chồng tôi cũng sang xin lỗi và xin được đón tôi về nhưng tôi chưa về. Bố mẹ đẻ thì bảo để tùy tôi quyết định. Bản thân tôi thì vẫn còn đau lắm, chẳng lẽ vừa cưới đã bỏ nhưng sống tiếp với chồng chắc cũng khó có mái ấm hạnh phúc.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Article sourced from VIETGIAITRI.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ