"Lực sĩ" Lukaku: Cày ải không nghỉ 10 bàn/18 trận, CĐV Man Utd đòi hỏi quá đáng
Màn trình diễn thảm họa trong trận derby Manchester là đỉnh điểm cho chuỗi 10/12 trận tịt ngòi của Romelu Lukaku.
Không ít người đã từng đặt dấu hỏi tại sao HLV Jose Mourinho lại “mù quáng” tin tưởng chân sút người Bỉ đến vậy. Và để đáp trả, Người đặc biệt” đã khẳng định Lukaku là không thể chạm vào. “Đối với tôi, chỉ có duy nhất một cầu thủ sẽ không bị bán ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đó là Romelu Lukaku”.

Vẫn còn nhiều thời gian để Lukaku chứng tỏ
Tuy nhiên, Lukaku đã vượt qua tất cả để ghi 2 bàn thắng có ý nghĩa giúp “Quỷ đỏ” giành trọn vẹn 6 điểm. Xét công bằng mà nói, Lukaku chẳng nợ MU điều gì.
Xuyên suốt từ đầu mùa giải, Lukaku liên tục phải “gánh team”, anh cày ải trên 2 đấu trường quan trọng nhất là Premier League và Champions league với tổng số phút lên đến 2144 phút (24 trận, tương đương 99% số phút).
Chính bởi vậy, việc Lukaku thấm mệt và không thể ghi bàn thường xuyên là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt là với những trận đánh lớn với nhóm “big 6”, áp lực quá lớn khiến cầu thủ được định giá 75 triệu bảng khó lòng tỏa sáng.
Nên nhớ, Lukaku là tiền đạo duy nhất Ngoại hạng Anh ghi được 10 bàn mà chưa nghỉ phút nào sau 18 vòng đấu. Ở các đội bóng khác như Chelsea, Morata có Batshuayi thay thế, Man City là bộ đôi Aguero – Jesus. Chưa kể những Mohamed Salah, Harry Kane đều đã có thời gian được nghỉ ngơi, nhưng Lukaku thì không.
Bây giờ, Ibrahimovic vẫn chưa đạt tình trạng tốt nhất, Lukaku chắc chắn sẽ phải tiếp tục đá chính liên tục cho đến ít nhất là qua dịp Giáng sinh.
Rõ ràng, khi Lukaku vẫn còn tỏ ra sung mãn thì Mourinho có lý do để tiếp tục đặt niềm tin vào chân sút chủ lực của mình. Lúc này, MU vẫn đang kém 11 điểm so với Man City trên BXH. Tuy nhiên, với tuyên bố của “Người đặc biệt” sau chiến thắng trước West Brom, MU chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Article sourced from 24H.
Original source can be found here: http://www.24h.com.vn/bong-da/luc-si-lukaku-cay-ai-khong-nghi-10-ban-18-tran-fan-mu-doi-hoi-qua-dang-c48a925532.html
