Lời khuyên của mẹ

01:00' 10-01-2015


    Mẹ từng khuyên con nên thận trọng tìm hiểu bạn trai thật kỹ trước khi nhận lời yêu. Mẹ bảo con nên đọc sách, tiếp thu kinh nghiệm yêu đương từ những người phụ nữ khéo léo.

    Đừng ‘nhảy vào chảo dầu để ăn bánh rán’

    ảnh minh họa

    Nhưng con đã gạt ngoài tai tất cả những lời khuyên của mẹ. Chỉ để đến khi hai lần thất bại trong tình yêu, con mới nhận ra mình đã sai lầm.

    24 tuổi, con trải qua hai lần đổ vỡ. Lần thất bại ở mối tình đầu, con ngang bướng bảo với mẹ rằng con yêu để có… kinh nghiệm, để trưởng thành. Nhưng cũng phải mất vài năm, vết thương lòng con mới nguôi ngoai. Mẹ dặn con không nên “nhảy vào chảo dầu để ăn bánh rán” nhưng con vẫn không nghe. Khoảng thời gian không hẹn hò, không yêu đương và gặm nhấm lại nỗi đau bị người yêu bỏ rơi, con mới thấm thía những điều mẹ dạy.

    Con luôn sai phạm khi cứ để trái tim mù lòa, lấn át hết lý trí. Mẹ từng bảo trước tiên con phải tìm hiểu xem giữa con và bạn trai có sự phù hợp không, vì khi xác định yêu là sẽ nghĩ đến hôn nhân. Sự phù hợp đến từ trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, sở thích, tính cách… Một người yêu, người chồng cũng đồng thời là người bạn, có thể chia sẻ với con mọi buồn vui trong cuộc sống. Và như mẹ nói, chỉ đơn giản, cả hai con có thể “trò chuyện” cùng nhau mỗi ngày.

    Mẹ cũng từng dạy con, thời gian đầu hẹn hò, đừng quá vồ vập, vội vã bộc bạch hết bản thân mình. Con phải học cách biết lắng nghe nhiều hơn nói. Nếu con không hỏi han, tìm hiểu về đối phương thì làm sao hiểu được người ta. Mẹ biết các con còn trẻ, chỉ thích hẹn hò ở quán xá, rạp xem phim, những không gian lãng mạn… nhưng ở đó, con chẳng bao giờ đủ thời gian để hiểu về người yêu. Vì chỉ hai người trò chuyện với nhau, làm sao con chắc rằng mọi lời chàng trai nói ra đều thật tâm, thật dạ. Tính cách của con người chỉ bật ra khi gặp được điều kiện tương tác. Chỉ khi thông qua các mối quan hệ gia đình, xã hội, con mới có thể hiểu được tính cách của người yêu. Những buổi gặp gỡ chung với bạn bè, người thân của cả hai phía không bao giờ là thừa.

    Và cuối cùng, mẹ luôn nhấn mạnh với con điều quan trọng nhất trong tình yêu đó là sự chân thật. Con băn khoăn hỏi mẹ: “Làm sao để biết được người ta có chân thật với mình? Con luôn gặp những gã đàn ông đeo mặt nạ”. Con ạ! Thời gian sẽ cho con câu trả lời.

    Theo xaluan



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ