Thế giới bóng đá hiện đại đang chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng từ các ngôi sao trẻ. Mario Gotze đã hai năm liền, dẫn dắt Borussia Dortmund vô địch Bundesliga ở độ tuổi chỉ vừa đôi mươi. Cũng độ tuổi đó, Christian Eriksen đã là nhạc trưởng của ĐKVĐ Hà Lan – Ajax Amsterdam mùa bóng năm nay. Và ở xứ bò tót, cũng có một cái tên khiến NHM bóng đá phải để mắt tới. Chúng ta đang nói về Isco, tiền vệ trẻ tuổi của CLB Malaga.
Isco: Tài không đợi tuổi
Isco, tên đầy đủ là Francisco Román Alarcón Suárez, là một trong những phát hiện lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha, kể từ thế hệ Xavi, Xabi Alonso cho tới những Andres Iniesta, Cesc Fabregas. Với khả năng đi bóng ảo diệu nhờ đôi chân vòng kiềng, Isco trở thành niềm hy vọng lớn nhất cho việc duy trì sự thống trị với các đấu trường đỉnh cao của bóng đá xứ bò tót trong tương lai sắp tới.
Quyết đoán và đầy khát khao, chàng tiền vệ trẻ tuổi, tài năng của Malaga đã có cơ hội chứng tỏ mình trong những trận cầu đỉnh cao ở đấu trường Champions League 2012- 2013. Isco đã có chuyến phiêu lưu đầy ấn tượng với Malaga ở châu Âu mùa này, khi đội bóng xứ Andalusia khiến nhiều người phải ngạc nhiên với việc đội đã vào được đến vòng đấu tứ kết, ngay lần đầu tham dự giải. Chính Isco, chứ không ai khác, là ngôi sao đã dẫn dắt đội bóng đến những thành công này.
Ngay từ vòng bảng, Isco cùng Malaga đã khiến NHM toàn thế giới ngỡ ngàng khi họ độc chiếm ngôi đầu bảng, bất chấp sự có mặt của đội bóng giàu truyền thống AC Milan. Tiếp đó, ở vòng knock-out, Isco đã khẳng định phong độ đỉnh cao trước Porto với một bàn thắng và một đường kiến tạo giúp Malaga giành kết quả khả quan ở trận lượt về và có mặt ở tứ kết. Tiếc cho anh cùng CLB là Dortmund đã quá may mắn khi ghi được những bàn thắng quý giá trong những phút cuối trận, nếu không Isco đã có thể đặt chân tới vòng bán kết giải.
Ở giải quốc nội, Isco cũng đang giúp Malaga bay cao trên BXH chung cuộc. Nhưng tiếc là mùa sau Malaga sẽ không được Champions League do án phạt từ UEFA. Điều này có thể sẽ khiến Isco phải cân nhắc.
![]() |
| Isco đang là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: Internet. |
Isco: Đã tới lúc vươn ra biển lớn
Isco chính là "trái tim", là nguồn cảm hứng cho lối chơi của Malaga. Dù vậy, khi tiền vệ 21 tuổi này chơi càng hay và tỏa sáng mạnh mẽ, các CĐV Malaga càng lo lắng. Với việc thi đấu tốt ở các đấu trường, cộng với danh hiệu Cậu bé vàng do Tuttosport trao tặng, hiện giá trị của Isco càng được tăng lên. Được biết, có rất nhiều đại gia ở châu Âu đang theo đuổi tiền vệ trẻ này. Đáng chú ý nhất là Man City và Inter.
Sau khi để Sneijder đến Galatasaray, Inter muốn làm mới đội hình bằng những nhân tố trẻ trung và cái tên Isco đã được chủ tịch Moratti nhắm tới. Trong khi đó, Man City dự tính mua thêm những ngôi sao để tăng thêm sức mạnh và hạn chế sự phụ thuộc vào David Silva, Sergio Aguero. Thậm chí cả Chelsea, Real hay Barca đều đã từng đưa Isco vào danh sách cầu thủ cần mua trong kì chuyển nhượng mùa hè sắp tới.
Rõ ràng, mùa hè 2013 này chính là cơ hội tuyệt vời để Isco tạm biệt La Rosaleda để chuyển tới những bến đỗ mới, đỉnh cao hơn, và có khả năng cạnh tranh danh hiệu nhiều hơn. Isco có thể tham khảo những người đồng hương ở Premier League, giải đấu đang chứng kiến những bước chân ma thuật từ David Silva, Juan Mata, Santi Cazorla. Đây là một môi trường mà Isco hoàn toàn có thể phát triển khả năng của mình rất tốt, nếu nhìn vào sự tỏa sáng của những bậc đàn anh đi trước. Mùa giải tới, HLV mới của Man City có thể sẽ là Manuel Pellegrini, không biết chừng ông sẽ mang theo cậu học trò cưng 21 tuổi của mình, và Isco hẳn sẽ được tạo cơ hội khá nhiều để chứng tỏ.
Còn nếu như ở lại Tây Ban Nha, đầu quân cho Barca hay Real cũng đều là một bước tiến mới cho anh. Real Madrid ở mùa giải tới sẽ có khá nhiều cái tên bị thanh lí, đồng nghĩa với việc có một vài ngôi sao sẽ cập bến để cân bằng lại đội hình. Với kĩ thuật xuất sắc của mình, thêm với việc đã quá quen thuộc môi trường La Liga, Isco có thể nghĩ tới chuyện cạnh tranh vị trí với các siêu sao hàng đầu. Còn nếu sang Barcelona, anh sẽ được làm việc cùng với một tập thể gắn kết, cũng chính là những đàn anh của Isco ở đội tuyển Tây Ban Nha, và anh sẽ học hỏi thêm nhiều điều đáng giá. Một điều nữa là Xavi đang có dấu hiệu sa sút vì tuổi tác, và Barca cần một người đảm nhận nhiệm vụ của anh trong thời gian tới.
Dù chưa biết trong kì chuyển nhượng tới Isco có ra đi hay không, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng chiếc áo Malaga đã trở nên chật chội so với tài năng của anh, và việc người ta chứng kiến Isco đầu quân cho một CLB lớn có thể chỉ là vấn đề thời gian.


