Paul Mason giờ còn 311 kg. Anh đã trải qua cuộc phẫu thuật làm hẹp dạ dày. Các nguồn tin nói rằng anh đang hồi phục tốt và mong chờ giảm cân hơn nữa. Mục tiêu của cựu nhân viên đưa thư này là có thể ngồi trên xe lăn để đi lại và thậm chí là lái xe hơi. Trước đó, Paul, 48 tuổi, chỉ nằm trên giường tại nhà trong nhiều năm nay và thuê người phục dịch. Nếu không đi phẫu thuật kịp thời, Paul sẽ không sống được bao lâu nữa. Vì vậy, các nhân viên y tế quyết định đưa anh tới bệnh viện bằng một xe cứu thương đặc biệt dành cho những người béo.
Theo The Sun, Paul sẽ trải qua ít nhất hai tuần nữa trong bệnh viện và anh cần phẫu thuật thêm lần nữa trong 6 tháng tới. Năm ngoái, Paul đã lên ngôi người đàn ông nặng nhất thế giới sau khi anh chàng béo người Mexico, Manuel Uribe, 43 tuổi, nặng 572 kg, quyết tâm giảm hơn hơn một nửa trọng lượng để cưới vợ.

