Epping: Một bệnh nhân đang hấp hối bị đưa đến nằm cùng phòng với người đã chết
09:00' 02-09-2017
Một bệnh viện ở phía Bắc Melbourne đã thừa nhận sai phạm trong quá trình chăm sóc một người đàn ông đang hấp hối vì bị bệnh ung thư.

Photo: theage.com.au
Trong những giờ cuối cùng của cuộc đời, bệnh nhân này đã được đưa đến nằm cùng phòng với một bệnh nhân đã tử vong.
Một cuộc rà soát nội bộ đã được thực hiện tại bệnh viện Northern Hospital ở vùng Epping, sau khi gia đình của bệnh nhân bị ung thư này gửi đơn khiếu nại.
“Chúng tôi đã phạm sai lầm đối với bệnh nhân bị ung thư này và gia đình của ông ấy vào thời điểm mà họ cần được giúp đỡ nhiều nhất. Sự việc vừa qua là điều mà chúng tôi không hề mong đợi. Chúng tôi sẽ đào tạo lại nhân viên để đảm bảo vấn đề này không xảy ra nữa. Chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình của bệnh nhân này”, người phát ngôn của bệnh viện Northern Hospital cho biết.
Vợ của bệnh nhân này nói với hãng tin News Corp rằng, thi thể của chồng của bà đã bị bỏ lại trong một căn phòng tràn ngập rác. “Tôi không muốn những gia đình khác trải qua tình cảnh giống như chúng tôi bây giờ. Rõ ràng là có một vấn đề lớn đang xảy ra, liên quan đến nhân viên của bệnh viện”, người phụ nữ này chia sẻ.
Hơn nữa, bệnh viện Northern Hospital cũng không có khu vực chăm sóc riêng biệt để giúp bệnh nhân giảm đau. Website của bệnh viện Northern Hospital cho thấy, chỉ có 16 giường chăm sóc để giảm nhẹ cơn đau dành cho các bệnh nhân nội trú trong khuôn viên của bệnh viện này.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.7
/
5
bầu chọn.
7 reviews.
