Tai nạn thảm khốc đã khiến đứa con trai khôi ngô tuấn tú trong phút chốc trở thành phế nhân. Nhìn con nằm bất động mà vật vã với việc hô hấp, người cha không quản ngày đêm mày mò, tự chế máy hỗ trợ cho việc thở của con mình. Cứ như thế 5 năm qua dưới sự chăm nom của cha mẹ, người con duy trì được sự sống mong manh.

    Tai nạn đau thương
    Gia đình ông Phú ở khu Hoàng Nhan thành phố Đài Châu, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) 5 năm nay luôn sống trong không khí hiu quạnh. Nhìn vào cảnh hai vợ chồng già ngày đêm lọ mọ săn sóc người con trai nằm liệt trên giường khiến người ta không khỏi xót xa. Tai nạn đã biến đứa con trai khỏe mạnh ngày nào thành người tàn phế, khiến cuộc sống gia đình chồng chất khó khăn.
    Anh Phú Học Bằng, con trai ông Phú năm nay đã 32 tuổi. Bệnh tật giày vò, bao năm nằm một chỗ khiến anh trở nên già nua so với tuổi của mình.
    Vào một buổi chiều cuối tháng 8/2008, thấy trời nhá nhem tối mà bố mẹ vẫn chưa đi làm về anh Phú Học Bằng liền phóng xe ra siêu thị tính mua chút thực phẩm ngon cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Trên đường về anh bất ngờ bị một chiếc xe ô tô lao từ đằng trước tới đâm với vận tốc kinh hoàng. Lúc tỉnh dậy anh đã thấy mình nằm trong viện, toàn thân bất động. Từ ngày ấy anh chỉ nằm một chỗ, trở thành gánh nặng cho gia đình.
    Oái oăm thay do cú va chạm quá nặng khiến hệ thần kinh tổn thương trầm trọng dẫn tới việc anh Bằng bị tê liệt từ phần cổ trở xuống. Điều này khiến việc hô hấp của anh hoàn toàn phải dựa vào máy móc. Để chữa trị bệnh cho con mà ông bà Phú phải khăn gói lên đường đưa anh đi Thượng Hải năm lần bảy lượt nhưng các bác sĩ đều không dám tiến hành phẫu thuật cứu vớt khả năng hô hấp của anh bởi rủi ro thất bại quá lớn.
    Ông bà Phú đưa con trai quay về nằm tại bệnh viện thành phố Đài Châu. Anh Bằng nằm tại đây chạy máy hô hấp được 4 tháng thì số tiền ông bà có được cũng đã cạn kiệt. Hai vợ chồng đành bất lực đưa con về nhà.
    Vợ chồng ông cho biết số tiền đền bù thiệt hại tai nạn vỏn vẹn chỉ có 30 vạn NDT (khoảng 900 triệu đồng) nhưng số tiền chữa trị cho con trai đã lên tới 110 vạn NDT (khoảng 3 tỷ đồng). Chủ yếu là do bà con lối xóm, họ hàng thân thích và người quen vì xót thương mà động viên nhau quyên góp tiền. Chạy chữa đến gia sản khánh kiệt mà vẫn không khiến anh Bằng hô hấp được bình thường. Ông bà buộc phải đưa con về và chính lúc này họ đã nghĩ tới việc tự chế máy hô hấp cho đứa con trai tội nghiệp.
    Thương con tự tìm tòi chế máy hô hấp
    Lúc đầu về nhà ông Phú tự chế dụng cụ hô hấp cầm tay. Dụng cụ đơn giản chỉ có quả bóng dùng để bơm khí, ống dẫn khí và phần phễu chụp vào mũi anh Bằng. Không quản ngày đêm hai vợ chồng ông thay nhau ngồi bơm không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng con gái và con rể về đỡ bố mẹ việc tạo oxy cho em trai nhưng chủ yếu vẫn là ông bà Phú chăm nom anh Bằng.
    5 năm trôi qua với quãng ngày dài, đêm trắng miệt mài bóp bóng tạo oxy cho con trai trở thành khoảng thời gian phi thường trong cuộc đời của ông bà Phú. Ông bà đã thay đi 6 quả bóng tạo oxy bị hỏng. Bàn tay hai người đều trở nên thô to do vận động quá nhiều. Nhưng họ đều không mảy may để ý tới bản thân mình, chỉ một mực tận tụy chăm nom cho đứa con xấu số.

    Cha tự chế máy hô hấp duy trì sự sống cho con

    Bàn tay ông Phú đã trở nên thô to sau 5 năm tự bóp dụng cụ hỗ trợ thở cho con

    Một lần tình cờ em trai ông Phú xem trên truyền hình dạy cách chế tạo máy hô hấp, ông đã ghi chép lại và mang tới đưa cho anh trai mình. Ông bà Phú mừng như bắt được vàng, lập tức ông nghiên cứu mày mò cách làm máy thở. Ông bà đi mua một cái máy phát điện, bộ phận điều chỉnh tốc độ điện tử thêm cái cần chuyền động về, sau đó dựa theo ghi chép của em trai mà lắp ráp. Nhiều đêm ông cứ lẩm bẩm tự trách mình vì không tìm được cách làm. Nghĩ đến vợ, đến con ông lại vùi đầu vào nghiên cứu dù cho cơ thể đã mệt mỏi rã rời.
    Tình thương của người cha và sự nỗ lực kiên trì đã không phụ công ông Phú. Cuối cùng sau nhiều lần thất bại ông cũng chế thành công chiếc máy hỗ trợ hô hấp cho con trai. Cái ngày máy hỗ trợ thở khởi động thành công ông bà ôm nhau khóc rưng rức.

    Cha tự chế máy hô hấp duy trì sự sống cho con

    Máy hỗ trợ thở tự chế đã giúp bà Phú có nhiều thời gian rảnh hơn

    Nhưng mỗi tháng chạy máy thở khiến ông bà chi trả ngót nghét 150 NDT, vượt quá khả năng kinh tế đã cạn kiệt nên họ chỉ dám khởi động máy vào ban đêm. Ban ngày ông bà lại thay phiên nhau bóp dụng cụ tạo khí oxy thô sơ tự chế lúc trước.
    Lòng tốt lên tiếng
    Không biết ai đã đem câu chuyện của ông bà Phú và anh Bằng đăng tải lên trang cá nhân mà rất nhanh chóng cộng đồng mạng lan truyền nhau thông tin của họ.
    Ngày 26/1/2013 cộng đồng mạng gồm các cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp đủ mọi tầng lớp xã hội đã cùng nhau lập quỹ khuyên góp cho gia đình ông Phú. Trong ngày con số tiền ủng hộ đã lên tới hơn 50 vạn NDT. Một cơ sở y tế tình nguyện tặng anh Bằng máy hỗ trợ thở. Nhóm bác sĩ ở Bắc Kinh cũng đang trên đường đến Triết Giang, họ tình nguyện khám và ra hướng điều trị cho anh Bằng.
    Lòng hảo tâm của cộng đồng đã khiến gia đình ông Phú vô cùng cảm kích. Và đây đúng là một kết thúc có hậu cho tình thương vĩ đại của ông bà dành cho con cái.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ